Spoilers One Piece Chap 947: Big Mom lấy lại trí nhớ, Luffy luyện xong chiêu mới

Với Spoilers One Piece Chap 947 lần này, Luffy đã chính thức học xong skill giống với Rayleigh và đối đầu với Big Mom khiến bà tỉnh giấc và lấy lại trí nhớ. Chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo? Hãy cùng xem ngay tại đây nhé.

Spoilers One Piece Chap 947: Big Mom lấy lại trí nhớ, Luffy luyện xong chiêu mới

SPOILERS ONE PIECE TẬP 947

Trang bìa là Brook cùng mấy chú mòng biển.

Có flashback về lúc Rayleigh tháo cái vòng cổ (chắc là hồi ở Sabaody).

Hình vẽ minh họa về các mức độ của haki qua tay của luffy đối với một hòn đá, nhưng sức mạnh của luffy phá vỡ giới hạn và hòn đá bị vỡ

Luffy sử dụng chiêu thức mà Rayleigh từng dùng trước đó, nhưng cậu ta khá tuyệt vọng vì không nhớ nổi đã thực hiện bằng cách nào.
Nhưng thứ mà cậu ta vừa làm còn vượt qua cả “Ryou” mà ông Hyo đang cố dạy cậu, nếu cậu có thể hoàn toàn làm chủ được nó, cậu có thể cứu cả 2 khỏi cú đấm của Big Mom.

Luffy và ông Hyo bị thổi bay đi khi cố thử lại lần 2 và thất bại, ông Hyo vẫn ổn vì đã sử dụng Ryuo để tự vệ. Luffy và cụ Hyou chạy thoát được có điều là cụ Hyou đã bị thương.

Ryuo, hoặc Haki, là 1 lớp áo giáp tàng hình dùng cả để phòng vệ và tấn công, nhưng nếu bước thêm 1 bước nữa, Haki sẽ mạnh tới mức xuyên vào bên trong và phá hủy cơ thể đối thủ từ bên trong.
Dù Luffy đã phá được chiếc vòng cổ từ bên trong trong vô thức, nhưng vậy là quá đủ, sau khi nói xong thì ông Hyo ngất xỉu… nhưng vẫn đủ sức né đòn tấn công của Big Mom và giao mọi thứ cho Luffy.

Khi đuổi theo Luffy, Big Mom đã phá hủy xưởng rèn của tù nhân, và hướng tới xưởng đúc. Nếu Queen không cản được bà ta, thì những người còn lại cũng không thể.
Sau khi tỉnh lại, Queen nảy ra 1 ý và ra lệnh cho thuộc hạ.

Spoilers One Piece Chap 947: Big Mom lấy lại trí nhớ, Luffy luyện xong chiêu mới 2

Ở udon này, nếu cứ đi thẳng thì sau cùng sẽ quay trở lại điểm xuất phát, nên lát nữa Bigmom sẽ quay lại đây thôi
Sau khi lấy lại được ý thức, Queen đã nghĩ ra kế và đi bàn bạc ngay với đám thuộc hạ.
Queen dùng oshiruko để dụ Big Mom và Queen hóa thành dạng khủng long rồi leo lên bức tường đá xong nhảy mạnh xuống lao thẳng đầu mình vào đầu Big Mom. - Cái chiêu tên "Brachio Bombs" trên không làm bị thương được Big Mom mà lại khiến bà ta lấy lại được trí nhớ.

Queen trở về bình thường và sợ chết điếng khi Big Mom lúc này cứ nhìn chằm chằm vào mình.
Big Mom lăn ra ngủ cùng với nụ cười rạng rỡ.

Lợi dụng cơ hội, Queen ra lệnh trói bà ta bằng xích 100% đá biển, và quấn quanh bà ta 100 lần, và sau đó tiêm cho bà ta thuốc gây mê động vật 100%.
Bên cạnh lớp lính gác nhỏ, chúng còn cần 1 con tàu và mang Big Mom tới đảo Quỷ trước khi bà ta tỉnh dậy.

Sau khi Queen và thuộc hạ rời đi, Babanuki lên quản lý khu vực Udon.
Udon giờ hoàn toàn tách biệt khỏi thế giới vì không có ốc sên truyền tin.
Luffy bắt đầu đập phá vì bây giờ không còn đối thủ nữa.

Trang cuối là một Luffy đang rất là hồ hởi phấn khở.

Hết chap 947.

Tuần sau vẫn có chap mới.

Theo One Piece FC in Vietnam

Theo Hội những người ăn ngủ cùng One Piece

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Nữ diễn viên tài hoa Nakamura Yuri qua đời ở tuổi 44 sau thời gian thầm lặng chiến đấu với ung thư trực tràng: Nụ cười dịu dàng đến những giây phút cuối đời

Nữ diễn viên tài hoa Nakamura Yuri qua đời ở tuổi 44 sau thời gian thầm lặng chiến đấu với ung thư trực tràng: Nụ cười dịu dàng đến những giây phút cuối đời

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một nốt trầm đầy xót xa vừa bao trùm làng giải trí xứ sở hoa anh đào. Nữ diễn viên tài năng và kiên cường Nakamura Yuri đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 1 tháng 9 năm 2026 ở tuổi 44, sau một hành trình dài âm thầm nhưng quả cảm chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng. Sau khi chu toàn hậu sự, công ty quản lý của cô mới chính thức phát đi thông cáo xót thương vào ngày 14 tháng 9 vừa qua.

Giải trí
Thắng giải lớn tại LHP Venice, phim nghệ thuật Nhật Bản vẫn chịu cảnh "ghẻ lạnh" với vỏn vẹn 8 rạp chiếu: Nghịch lý thị trường và cái bóng thương mại

Thắng giải lớn tại LHP Venice, phim nghệ thuật Nhật Bản vẫn chịu cảnh "ghẻ lạnh" với vỏn vẹn 8 rạp chiếu: Nghịch lý thị trường và cái bóng thương mại

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một cuộc tranh luận nảy lửa đang bùng nổ dữ dội trong giới phê bình và cộng đồng yêu điện ảnh tại xứ sở hoa anh đào. Tâm điểm của sự việc xoay quanh sự tương phản cay đắng giữa giá trị nghệ thuật hàn lâm và thực tế phòng vé khắc nghiệt: trong khi một tác phẩm điện ảnh vừa mang về vinh quang quốc tế cho nền điện ảnh Nhật Bản chỉ được bố trí vỏn vẹn 8 rạp chiếu trên toàn quốc, thì những dự án phim tình cảm thương mại bị giới chuyên môn chê bai thậm tệ về tính xác thực lịch sử lại ung dung càn quét doanh thu hàng trăm triệu Yên.

Giải trí
Lên đầu trang