Việt Nam thắng đậm Campuchia, Phố đi bộ Nguyễn Huệ vỡ oà

Sau khi Indonesia có chiến thắng chật vật trước Myanmar tại bán kết SEA Games 30 môn Bóng đá nam, thầy trò HLV Park Hang Seo có cuộc chạm trán với đội tuyển Campuchia. Từ khá sớm trước giờ bóng lăn, nhiều người hâm mộ đã tập trung tại màn hình lớn Phố đi bộ Nguyễn Huệ để ủng hộ đội nhà.

Được đánh giá trên cơ đội tuyển Campuchia, song Việt Nam vẫn gặp những khó khăn nhất định khi đối đầu với đối thủ này. Lịch thi đấu dày đặc đã bào mòn ít nhiều thể lực của các cầu thủ và Campuchia cũng cho thấy không phải ngẫu nhiên mà họ trở thành đội bóng đứng nhì bảng sau Myanmar. Tuy nhiên, sau hôm nay, hai đội tuyển cùng bảng đấu là Myanmar và Campuchia đã thất bại trước những ứng cử viên hàng đầu cho chức vô địch.

Có lẽ không ở đâu bóng đá được yêu théo cách đặc biệt như ở Việt Nam. Dù già hay trẻ, dù gái hay trai, dù quen hay lạ, chỉ cần ngồi bên nhau trong một trận cầu, đều trở nên thân thuộc - Ảnh: Đoàn Dũng

Việt Nam sau khi thắng đậm 4 - 0 trước Campuchia đã chính thức giành quyền vào Chung kết. Đó sẽ là cuộc chiến gian nan khi đối thủ của chúng ta - các cầu thủ Indonesia có lối chơi tì đè và tranh chấp quyết liệt. Nhưng khoan hãy tính đến Chung kết đã, bởi người hâm mộ đã có một đêm mãn nhãn với 4 bàn thắng và một cú bắt penalty hoàn hảo của Văn Toản. Phố đi bộ sau khi tiếng còi chung cuộc vang lên đã được phen vỡ oà trong bầu cảm xúc khó tả.

Đã có những lo lắng - Ảnh: Đoàn Dũng

Có cả những nuối tiếc - Ảnh: Đoàn Dũng

Sau tất cả, người Việt được dịp vỡ oà cảm xúc khi tiếng còi chung cuộc vang lên, đội nhà giành chiến thắng:

Ảnh: Đoàn Dũng

Ảnh: Đoàn Dũng

Khi quốc kì Đại Hàn tung bay cùng sắc đỏ, chúng ta biết mọi khoảng cách đã được xoá nhoà - Ảnh: Đoàn Dũng

Ảnh: Đoàn Dũng

Ảnh: Đoàn Dũng

Ảnh: Đoàn Dũng

Ảnh: Đoàn Dũng

Ảnh: Đoàn Dũng

Ảnh: J I N

Ảnh: J I N

Ảnh: J I N

 

 

Bài cùng chuyên mục