Ngôi sao của "2012" bị bắn chết ở tuổi 30 gây sốc

Thông tin Eddie Hassell - ngôi sao của bộ phim 2012 vừa qua đời ở tuổi 30 vì bị bắn chết đang khiến người hâm mộ bị sốc.

Mới đây theo thông tin từ nhiều tờ báo đăng tải, vào sáng sớm ngày 01.11, nam diễn viên của bộ phim 2012 - Eddie Hasell vừa qua đời sau khi bị bắn sáng trong một vụ cướp xe. Thông tin này hiện đã được người quản lý của nam diễn viên xác nhận.

Ngôi sao của 2012 bị bắn chết ở tuổi 30 gây sốc

Theo đó, nhiều thông tin về vụ án vẫn chưa được tiết lộ chính thức với truyền thông bởi vụ việc vẫn còn đang được cảnh sát tích cực điều tra, chưa rõ chi tiết vụ việc cũng như nơi diễn ra vụ án tại Texas.

Eddie Hasell vốn là diễn viên sinh ra ở Corsicana, Texas - Mỹ. Ngoài 2012, cố diễn viên còn góp mặt trong nhiều bộ phim như Surface, The Family Tree, Jobs, Family weekend, House of dust, Warrior road, Bomb city...

Ngôi sao của 2012 bị bắn chết ở tuổi 30 gây sốc 2

Ngoài vai trò diễn viên, Eddie Hassell còn quen mặt với khán giả màn ảnh nhỏ khi xuất hiện trong nhiều chương trình truyền hình như: Jimmy Kimmel Live!, Oliver Beene, Joan of Arcadia, Til Death, Southland, Bones, Devious Maids,...

Hiện tại, sự ra đi đột ngột của Eddie Hassell khiến đồng nghiệp, người hâm mộ sốc và bày tỏ thương tiếc trên trang cá nhân.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Hành trình rời xa hào quang của Eimi Fukada: Từ "Nữ hoàng phim người lớn" đến thiên sứ của trẻ em nghèo Philippines

Hành trình rời xa hào quang của Eimi Fukada: Từ "Nữ hoàng phim người lớn" đến thiên sứ của trẻ em nghèo Philippines

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Rời xa ánh hào quang đầy tranh cãi của ngành công nghiệp phim người lớn (A.V) Nhật Bản, cựu diễn viên Eimi Fukada vừa khiến công chúng vô cùng xúc động khi chia sẻ về ngã rẽ mới của cuộc đời. Không còn là những bộ trang phục nóng bỏng, cô chọn cách bán đi những món tài sản giá trị nhất của mình để mang lại nụ cười và bữa ăn cho những đứa trẻ vô gia cư tại Philippines.

Giải trí
Khi "Pikachu" vướng vòng xoáy chính trị: Nhà Trắng vẫn giữ im lặng sau 3 tháng tranh cãi bản quyền

Khi "Pikachu" vướng vòng xoáy chính trị: Nhà Trắng vẫn giữ im lặng sau 3 tháng tranh cãi bản quyền

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Hơn 90 ngày kể từ khi những hình ảnh mang tính biểu tượng của Pokémon và Yu-Gi-Oh! xuất hiện bất ngờ trên các kênh truyền thông chính thức của Nhà Trắng, một dấu hỏi lớn về sự tôn trọng bản quyền vẫn đang bị bỏ ngỏ. Bất chấp những lời xác nhận đanh thép từ các tập đoàn giải trí Nhật Bản, "phủ Tổng thống" Mỹ vẫn chưa có bất kỳ động thái phản hồi hay lời xin lỗi chính thức nào.

Giải trí
Lên đầu trang