Review Girl from nowhere 2 - Giải thích cái kết và tìm hiểu Yuri là ai ?

Bài viết giải thích chi tiết cái kết của Girl from nowhere 2 và thân thế của Yuri con quỷ mới với mưu đồ tiêu diệt Nanno

Girl from nowhere 2 - bộ phim kinh dị học đường Thái Lan vừa trình làng trên Netflix ngày hôm qua đã lập tức tạo nên cơn sốt. Khác với phần 1, xoay quanh những câu chuyện bất kỳ về vấn nạn học đường, phần 2 đưa người xem vào mối liên kết xuyên suốt các tập phim, đó là sự xuất hiện bí ẩn của Yuri - cô gái được cho là đối thủ Nanno, khiến "cô gái đến từ hư vô" phải dè chừng.

Vậy tại sao nhiều người vẫn còn thắc mắc về cái kết của Girl from nowhere 2? Yuri thực sự là ai và tại sao lại có khả năng như Nanno, hãy cùng tìm hiểu xem:

Giải thích cái kết 'hại não' của 'Girl from nowhere 2': Nanno thực sự đã có con gái?
Yuri rốt cuộc là ai mà ngang cơ với Nanno tới vậy?

 

Yuri lần đầu xuất hiện vào tập 4 khi cô bị bạn bè cùng lớp gài bẫy clip nóng và điều này khiến cô phải phục tùng họ vô điều kiện. Nanno thương cảm và muốn giúp đỡ Yuri khi đã chứng kiến cảnh Yuri yêu thương mẹ của mình nên Nanno đã rung động.

Giải thích cái kết 'hại não' của 'Girl from nowhere 2': Nanno thực sự đã có con gái?
Giải thích cái kết 'hại não' của 'Girl from nowhere 2': Nanno thực sự đã có con gái?
Ánh mắt "hiền" tới lạ của Nanno khi chứng kiến cảnh tình mẫu tử

Ngay khi Yuri lộ ra bản chất thâm sâu tàn độc của mình, cô liền bị 2 tên du côn dìm xuống nước nhưng lần này Yuri đã nếm được máu của Nanno và trong thâm tâm Nanno cũng không muốn Yuri phải trả giá nên đã tha cho cô nàng và cho phép Yuri uống máu mình để có thể sống.

Giải thích cái kết 'hại não' của 'Girl from nowhere 2': Nanno thực sự đã có con gái?
Yuri đã nếm máu của Nanno

Vì lẽ đó mà Yuri đã nói rằng máu của Nanno chảy trong người mình và giúp cô có được sức mạnh như Nanno. Yuri từ đó tự nói mình là con gái của Nanno.

Giải thích cái kết 'hại não' của 'Girl from nowhere 2': Nanno thực sự đã có con gái?

Lúc này Nanno vẫn tỏ ra là khá nhạy cảm với tình mẫu tử nên cô đã ngăn chặn không cho Junko giết mẹ mình tuy nhiên cuối cùng thì Nanno lại là người bị giết.

Giải thích cái kết 'hại não' của 'Girl from nowhere 2': Nanno thực sự đã có con gái?
Giải thích cái kết 'hại não' của 'Girl from nowhere 2': Nanno thực sự đã có con gái?

Theo đó, Yuri từ 1 người phàm đã nhận được sức mạnh của Nanno và trừng trị con người

Giải thích cái kết 'hại não' của 'Girl from nowhere 2': Nanno thực sự đã có con gái?

Dĩ nhiên là Nanno vẫn sống, cô đã chán ghét cảnh phải trừng phạt loài người, muốn cho Yuri sức mạnh để thử nghiệm xem con người sẽ tự thực thi công lý ra sao nhưng rốt cuộc, thất vọng vẫn là thất vọng

Giải thích cái kết 'hại não' của 'Girl from nowhere 2': Nanno thực sự đã có con gái?

Theo tình tiết phim thì việc Nanno ngày càng tỏ lòng cảm thông với nạn nhân cho thấy cô nàng ngày càng có lòng từ bi với cuộc sống của con người. Và có thể chứng minh 1 điều cô thực hiện những việc ác của con người chính là để thể hiện lòng yêu thương của mình và cảnh tỉnh nạn nhân trước những việc xấu xa mà họ đã làm. Nanno như thể là 1 bài học đau đớng mà bạn sẽ nhận lấy nếu như làm những việc xấu đó trong tương lai. Nhưng thay vì nhận lấy chúng trong cuộc đời thì Nanno lại khiến chúng xảy ra nhanh hơn bình thường.

Yuri lại là kẻ được tái sinh từ máu của Nanno đi kèm theo đó là sự yêu thương và lòng cảm thông của Nanno với số phận bi thảm của cô nàng. Vậy nên Yuri trở thành kẻ bám đuôi luôn đi theo và học hỏi Nanno. Tuy nhiên cô lại chỉ tiếp nhận sức mạnh và sự tàn ác của Nanno và thôi. Từ đó, cô trở nên muốn chiếm đoạt vị trí mà Nanno đang có. 

Với sức mạnh mà Nanno đang có, tất cả những gì mà Nanno làm chỉ nhằm mục đích cho học cảm thấy 1 cách rõ nét nhất sự đau đơn về mặt tinh thần và những tủi nhục mà họ có thể gây ra cho người khác và sau đó, cô cũng cho họ có được cơ hội để sữa chữa lỗi lầm và làm lại cuộc đời nếu họ biết hối lỗi. Nhưng Yuri thì khác, là 1 người chịu đựng rất nhiều nổi đau khổ của việc bị làm nhục, thì khi có được sức mạnh những người như vậy sẽ chia làm 2 dạng, sử dụng sức mạnh đó để bảo vệ những người có hoàn cảnh giống cô và dạy cho kẻ xấu 1 bài học để họ thay đổi hoặc đánh mất bản thân, đắm chiều vào trong sự trả thù. Thì ở đây Yuri đã chọn cách lạc lối, cô có được sức mạnh và dùng chính nó để cho nạn nhân phải chịu đựng những đau đớn về mặt tinh thần giống như cô đã từng chịu đựng và khiến cho chúng sống không bằng chết. Từ đó, cách duy nhất để chúng đền tội đó chính là cái chết.

Yuri không nghĩ vậy. Yuri muốn nạn nhân phải đau đớn về cả thể xác lẫn tinh thần, đồng thời phải dùng cái chết để đền tội. Có thể nói, nhờ có Yuri, chúng ta mới nhận ra được là những việc mà Nanno làm đều có chủ ý. Nanno giống như những con người sau khi làm sai và chịu đựng sự dày vò về tinh thân và từ đó họ cố gắng sữa lỗi để bù đắp lại những việc mà họ đã làm trong quá khứ còn Yuri thì giống như 1 nữ thần báo ứng, chúng ta dấn sâu vào tội ác thì chắc chắn sẽ nhận lại sự trừng phạt tàn bào có khi còn đáng sợ hơn những tội ác mà chúng ta đã làm.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang