"Người cha quốc dân" làng điện ảnh Hàn Quốc đột ngột qua đời

Song Jae Ho - nam diễn viên được mệnh danh là "Người cha quốc dân" của làng điện ảnh Hàn Quốc đã qua đời ở tuổi 83.

Mới đây, truyền thông Hàn Quốc khiến nhiều người không tránh khỏi niềm xúc động khi đồng loạt đưa tin về sự qua đời của Song Jae Ho - nam diễn viên kỳ cực của làng điện ảnh Hàn Quốc và đồng thời cũng là người được mệnh danh là "người cha quốc dân". 

Theo đó vào tối ngày 07.11, ngôi sao đình đám đột ngột qua đời, hưởng thọ 83 tuổi. Đám tang của ông theo dự kiến sẽ được tổ chức ở Bệnh viện Samsung vào ngày 10.11 tới đây. 

Dành cho những ai chưa biết, Song Jae Ho sinh năm 1937 ở Bình Nhưỡng, Triều Tiên, từng tốt nghiệp trường Đại học Dong-A, khoa Văn học và Ngôn ngữ Hàn Quốc. Thời buổi đầu,gia nhập làng giải trí Hàn Quốc, nam diễn viên được biết đến nhiều hơn với vai trò diễn viên lồng tiếng của Hệ thống phát thanh truyền hình Busan (Hàn Quốc).

Sau này, ông cũng tham gia góp mặt trong nhiều bộ phim như Missing You, Memories of Murder, The President's Last Bang, Late Blossom, Ông hoàng đường đua: Um Bok Dong  A History of Jealousy.... và được nhiều người biết tới và yêu mến nhờ lối diễn đầy tình cảm. Trong các bộ phim, ông thường vào những vai người ông, người cha yêu thương gia đình. Vì thế, nhiều người hâm mộ yêu quý đã thường gọi ông với biệt danh “người cha quốc dân”.

Không chỉ nổi tiếng ở lĩnh vực diễn xuất, Song Jae Ho còn được biết đến là trọng tài cho Liên đoàn bắn súng Quốc tế tại Á vận hội 1986 và Thế vận hội Mùa hè 1988. Ngoài ra, cố diễn viên cũng là một người có nhiều hoạt động tích cực trong chiến dịch bảo vệ môi trường và động vật hoang dã tại xứ sở kim chi. 

Bài cùng chuyên mục