[WePlay Season 3]: Ngày về mưa gió của Aui

Với sự mong chờ của người hâm mộ về sự trở lại của new EG trong màn debut sắp tới. Tuy nhiên, sự trở về của Aui lại không diễn ra một cách êm đẹp và bình yên nhất.

Bảng A

Giải đấu có một khởi đầu tốt đẹp với màn comeback mega creep của Na`Vi. EW có một trận đấu xuất sắc nhưng quyết định cố combat mà không có buyback đã làm hại họ. Mega creep là không đủ trước khả năng push cực khủng khiếp từ Lone Druid khi đã đủ đồ.

Trong khi đó ở cặp nội chiến CIS còn lại, Empire tiếp tục thể hiện phong độ cực tốt khi nhẹ nhàng hạ gục Spirit để tái đấu Na`Vi ở cặp nhánh thắng. Đáng chú ý là đội hình mà Spirit sử dụng trong game này khá thú vị nhưng lại không phát huy được hiệu quả bất ngờ.

Na`Vi tái đấu Empire để giành vé đầu tiên vào nhánh thắng. Không có bất ngờ xảy ra khi Empire một lần nữa gục ngã trước Dendi và đồng bọn dù Na`Vi sử dụng một lineup thuần 6.86.

Nhưng EW mới là nhân vật chính của bảng A. Sau thất bại đáng tiếc trước Na`Vi, EW đã có một màn trình diễn ấn tượng trước 2 đại diện của CIS. Đầu tiên là một chiến thắng trước Spirit của anh Đần. Dù được đánh giá cao sau kỳ chuyển nhượng nhưng Spirit tiếp tục thể hiện một phong độ kém cỏi khi tham gia các giải Lan.

Tiêu điểm nằm ở trận đấu tiếp sau khi EW đụng độ Empire trong trận giành vé còn lại lên nhánh thắng. Từ rất lâu rồi ta mới lại được thấy Tinker trở lại và lần này không phải một lần trở về thất bại. Một trận đấu 70 phút rất đáng xem khi cả 2 team đều thi đấu rất tuyệt vời dù vậy con Slark của Ramzes không đủ sức đưa Empire giành chiến thắng. EW tạo nên bất ngờ đầu tiên của giải khi trở thành team thứ 2 của bảng A lên nhánh thắng.

Bảng B

Người ta mong chờ vào màn trình diễn của EG ở giải đấu này và một lần nữa ppd nhắc lại cho mọi người về một thói quen xưa cũ của EG: nhánh thua.

Sau chiến thắng mang tính “hiển nhiên” trước kẻ thế chân AF, EG sấp mặt trước con Riki support của thánh Solo. Một màn 18+ điển hình kết thúc với một tỷ số không đẹp cho lắm 3(+2) - 22. Nhưng mọi chuyện còn chưa kết thúc khi ngay sau đó EG lại tiếp tục ngã trước MVP - đội đã đánh bại họ 3-0 tại chung kết Dota Pit. Dù thất bại 2/3 trận nhưng các fan của EG không nên quá buồn vì EG luôn khởi động rất chậm ở các phiên bản mới, hơn nữa đây chỉ là các trận bo1 trong khi vòng playoff sẽ đánh bo3, đến lúc đó ta mới có thể biết bản lĩnh thực sự của đội hình mới này.

Ở khía cạnh còn lại, Vega thể hiện phong độ khá ấn tượng với 2 chiến thắng nhẹ nhàng trước MVP và EG. Dù gần đây liên tục thất bại trước Na`Vi nhưng không có nghĩa người ta được phép đánh giá thấp Cá Mập ở các giải LAN. MVP dù chiến thắng trước EG nhưng nó không thể hiện được điều gì nhiều khi họ vẫn quá phụ thuộc vào các con bài tủ như Ember hay BB-Io.

Ad Finem thể hiện đúng với vị thế của một kẻ thế chân khi hoàn toàn không tạo được một chút gì gợn sóng ở bảng B. Có lẽ trận gặp Empire ở nhánh thua sẽ là trận đấu cuối cùng của Madara và đồng bọn tại WePlay lần này.

Mọi diễn biến tiếp theo của WePlay season 3 sẽ được playdota cập nhật đến các bạn một cách sớm nhất.

Bracket giải đấu sau ngày thi đấu thứ nhất:

weplay day 1

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang