LMHT: Faker gửi lời cảm ơn đến Oner nhưng lại khiến cho Jankos cảm thấy buồn lòng

Sau bài phỏng vấn của Faker thì người cảm thấy buồn lòng bất ngờ lại là "người con xa xứ" Jankos của G2 Esports

Sau chiến thắng trước Gen.G tại LCK Mùa Hè 2022 thì bản thân Quỷ Vương Faker cũng đạt được một thành tích "vô tiền khoán hậu" khác đó chính là 500 trận thắng tại hệ thống giải đấu LMHT LCK chuyên nghiệp. Đây là một trong vô vàn những thành tích vô cùng xuất sắc khác mà Faker đạt được trong năm 2022 này dưới màu áo của T1, biến tượng đài Quỷ Vương càng trở nên khó để vượt qua hơn bao giờ hết.

Xem thêm: Gen.G xin lỗi DK vì để lộ kết quả đấu tập của hai đội

LMHT: Faker gửi lời cảm ơn đến Oner nhưng lại khiến cho Jankos cảm thấy buồn lòng

Faker đạt được thành tích 500 trận thắng tại LCK trước sự vui mừng của người hâm mộ

Cũng sau trận đấu này thì Faker đã có một buổi phỏng vấn nhỏ và anh đã bất ngờ gửi lời cảm ơn của mình đến người Đi rừng Oner với nội dung rằng: Những thành viên khác chỉ chăm chăm lấy hết lính của tôi, chỉ có mỗi Oner là thường xuyên nhường cho tôi Bùa Xanh. Do đó, tôi muốn gửi lời cảm ơn đến Oner nhất trong trận đấu này.”

Xem thêm: LMHT: Top 5 vị tướng đường trên tốt nhất để leo rank trong bản cập nhật 12.12

LMHT: Faker gửi lời cảm ơn đến Oner nhưng lại khiến cho Jankos cảm thấy buồn lòng

Lời cảm ơn dành cho Oner khi nhường Bùa Xanh cho Faker

Theo đó thì lời cảm ơn này giống như một lời trêu đùa của Faker đến những thành viên khác của T1, tuy nhiên có lẽ anh cũng không ngờ được rằng những câu nói của mình lại khiến cho một tuyển thủ tại một khu vực khác cảm thấy vô cùng tủi thân. Cụ thể đó chính là Jankos - người Đi rừng của G2 Esports khi mà anh đã chụp ảnh lại đoạn phỏng vấn của Faker, kèm theo một dòng trạng thái với nội dung:

"Tôi đã phục vụ các đồng đội của mình 4 năm rồi, tính cho đến giờ và tôi chưa từng nghe ai cảm ơn mình vì đã nhường cho Bùa Xanh.”

LMHT: Faker gửi lời cảm ơn đến Oner nhưng lại khiến cho Jankos cảm thấy buồn lòng

Jankos: “Tôi đã như một chú cún ngoan suốt 4 năm mà chả thấy ai cảm ơn vì đã nhường Bùa Xanh”

Bài năng của Jankos đã khiến cho không ít người hâm mộ LMHT không khỏi buồn cười bởi độ "nhây" của anh chàng tuyển thủ này. Dù nội dung của bài đăng là thế nhưng bản thân Jankos cùng nhiều người Đi rừng khác trên thế giới cũng đều hiểu được rằng có nhiều lúc họ phải nhường mục tiêu cho những đồng đội cần nó, với mục đích cuối cùng đó là đưa cả đội đi đến chiến thắng.

LMHT: Faker gửi lời cảm ơn đến Oner nhưng lại khiến cho Jankos cảm thấy buồn lòng

Này người anh em, ông vừa tự gọi mình là cún đấy

LMHT: Faker gửi lời cảm ơn đến Oner nhưng lại khiến cho Jankos cảm thấy buồn lòng

Nhấn "F" để thể hiện sự kính trọng đến Jankos

LMHT: Faker gửi lời cảm ơn đến Oner nhưng lại khiến cho Jankos cảm thấy buồn lòng

Đã vậy Đường Giữa của bạn còn buộc bạn viết tên anh ta lên trán

T1 sau khi giành chiến thắng trước Gen.G cũng phần nào giúp cho các thành viên trong đội có được tinh thần tốt hơn, từ đó hứa hẹn sẽ đem đến những trận đấu vô cùng mãn nhãn tại LCK Mùa Hè 2022, hay xa hơn là Chung Kết Thế Giới 2022 sắp diễn ra. Giờ đây mục tiêu mà Faker và các đồng đội cần đạt được đó chính là vượt qua được những đội tuyển đáng gờm nhất, từ đó đạt được danh hiệu CKTG 2022 mà bất kì ai cũng ao ước.

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang