NaVi S1mple chỉ trích tính năng tệ hại nhất của Counter Strike 2 mà Valve vẫn chưa chỉnh sửa

Chỉ có một tính năng duy nhất khiến cho GOAT phải khó chịu khi trải nghiệm tựa game này.

Sau sáu tháng chờ đợi và rất nhiều kì vọng, Valve cuối cùng đã ban phước cho cộng đồng game thủ với việc ra mắt chính thức Counter Strike 2. Tựa game này sẽ thay thế cho CS:GO, nhưng theo như tuyển thủ siêu sao của Natus Vincere, S1mple, CS2 vẫn chưa chỉnh sửa một trong những vấn đề lớn nhất mà cộng đồng phàn nàn - tick rate.

s1mple

GOAT của làng CS:GO, S1mple, đã nhanh chóng đăng tải một dòng tweet về CS2 nhân ngày nó ra mắt, càm ràm rằng Valve đã cung cấp một hệ thống tick rate tồi tệ. "Nó không còn là 64 tick nữa! Nó có cảm giác... như 16 ticks vậy".

s1mple

Trong khi S1mple đã là tâm điểm của rất nhiều sự chú ý khi bày tỏ ý kiến của mình về CS2, nhiều người chơi khác báo cáo rằng nó hoạt động mượt mà hơn nhiều so với khi còn beta. Nhưng một  bộ phận khác cũng nói rằng có thể trải nghiệm sẽ khác nhau khi họ bước vào các trận xếp hạng, vì mọi thứ chỉ đang dừng ở các chế độ thông thường.

s1mple

Dù vậy, tick rate vẫn đang là một vấn đề lớn trong cộng đồng CS trong suốt nhiều tuần qua. Ban đầu, CS2 hứa hẹn rằng sẽ cải thiện vấn đề này, tức là CS2 có thể mượt mà hơn CS:GO khi phần game cũ đang vận hành ở mức 64 tick. Nhưng nhiều người nhận ra CS2 vẫn đang chạy ở 64 tick rate mà thôi chứ không phải nâng cấp hay bất cứ gì. Điều này dẫn đến việc các người chơi thất vọng.

Không những thế, các nền tảng bên thứ 3 như FACEIT đã giới thiệu 128 tick rate cho CS2 để người chơi trải nghiệm, nhưng Valve vẫn giữ nguyên 64 tick rate cho chính tựa game của mình. Và có lẽ, người chơi đang cần phải chờ đợi thêm nữa để được cập nhật từ Valve.

Xem thêm: Tuyển thủ CS:GO bị đình chỉ vì dám cá cược vào trận đấu của chính bản thân
Xem thêm: Shroud nói rằng Counter Strike 2 dễ chơi hơn so với Valorant khiến cộng đồng tranh cãi

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

"Bẫy giá trên trời" từ dịch vụ mạng: Cựu idol AKB48 Kashiwagi Yuki ngậm ngùi chi 30.000 Yên chỉ để thợ úp một con gián vào cốc giấy

"Bẫy giá trên trời" từ dịch vụ mạng: Cựu idol AKB48 Kashiwagi Yuki ngậm ngùi chi 30.000 Yên chỉ để thợ úp một con gián vào cốc giấy

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một sự việc "dở khóc dở cười" nhưng phản ánh góc khuất nhức nhối của các dịch vụ tiện ích trực tuyến vừa được một ngôi sao giải trí hàng đầu Nhật Bản công khai, khiến dư luận không khỏi giật mình. Trong chương trình truyền hình thực tế "Ueda to Onna ga Hoeru Yoru" phát sóng vào tối ngày 7 tháng 10 năm 2026, cựu thành viên trụ cột của nhóm nhạc thần tượng AKB48 — nữ ca sĩ kiêm diễn viên Kashiwagi Yuki — đã thẳng thắn kể lại trải nghiệm nhớ đời khi trở thành nạn nhân của chiêu trò "hét giá" dịch vụ diệt côn trùng tại nhà, suýt bị chiếm đoạt tới 160.000 Yên (tương đương khoảng 27 triệu đồng).

Giải trí
Lên đầu trang