Wolfenstein 2 "xóa râu" Hitler đã phát hành game trên nước Đức

Vì tựa game Wolfenstein 2 đụng đến Phát xít Đức tương đối nhiều, và có cả Adolf Hitler, nên hãng MachineGames cũng phải khá cẩn trọng về vấn đề này

Wolfenstein 2: The New Colossus đã chính thức ra mắt tại các quốc gia trên thế giới, bao gồm cả nước Đức. Và vì có rất nhiều yếu tố liên quan đến chính trị, cũng như bản thân Adolf Hitler, phiên bản phát hành trên nước Đức đã có một số sự thay đổi khá thú vị. Cụ thể, trong một phân cảnh của game, các diễn viên người Mỹ đang thử vai của B.J. Blazkowicz trong một bộ phim được thực hiện bởi Đức quốc xã. Adolf Hitler đã bước vào căn phòng thử vai, có một số trường đoạn lớn tiếng khá quen thuộc, và cuối cùng nổ súng giết một người có vẻ như đã khiến ông phật ý. Và rõ ràng điều này sẽ không phù hợp khi game ra mắt tại Đức, vì gần như toàn bộ những gì liên quan đến Đức quốc xã trên đất nước này đều là bất hợp pháp.

Vậy MachineGames đã làm thế nào để Wolfenstein 2: The New Colossus có thể "yên ổn" tồn tại trong một đất nước có quá khứ không mấy tự hào về Đức quốc xã? Họ đã bỏ đi chòm râu nổi tiếng của Hitler, như đoạn video phía trên được thực hiện bởi kênh Censored Gaming trên Youtube cho thấy. Các bạn có thể nhảy đến phút 2:15 để nhìn thấy hình ảnh một Hitler "không để râu" bước vào phòng, và chứng ảo giác của ông dường như ít mang tính đe dọa hơn. Ngoài ra, Hitler cũng không còn được gọi là Hitler, và những diễn viên đã gọi ông là "mein Kanzler" ("thủ tướng của tôi") thay vì "mein fuhrer". Tuy không hiện phụ đề, nhưng có vẻ như người đàn ông "giống Hitler" này đang nghi ngờ tay diễn viên đến từ Arizone là gián điệp, thay vì là người Do Thái trong phiên bản khác.

Phân cảnh này của Wolfenstein 2 đã loại bỏ nhiều yếu tố mang tính chính trị
Phân cảnh này của Wolfenstein 2 đã loại bỏ nhiều yếu tố mang tính chính trị

Bên cạnh đó, hình chữ Vạn đã được thay thế bởi một biểu tượng ba cạnh, từng xuất hiện trong những đoạn trailer trước đây. Hãng Bethesda đã dùng nó thay cho việc phát triển các trailer riêng biệt, hoặc mạo hiểm mang đến một hình ảnh sai lệch ở châu Âu. Tuy nhiên, có vẻ như những người hâm mộ không thích thú lắm về điều này. "Có lẽ họ chỉ cần đặt một túi giấy lên đầu ông ta với dòng chữ "Không phải Hitler" trên đó." theo như một người dùng Youtube bình luận. 

"Họ đã tước đoạt một câu chuyện tuyệt vời bằng cách bỏ đi giọng lồng tiếng đáng kinh ngạc (Cả phiên bản Anh lẫn Đức) và thay thế nó với một bản dub chất lượng thấp, khiến câu chuyện trở thành một mớ hỗn độn vô nghĩa, rồi mang nó đến cho chúng tôi, nghĩ rằng chúng tôi sẽ không để ý đến những thay đổi đó." Một người dùng khác trên Reddit bình luận, nói rằng anh ta là người Đức.

Một số trường đoạn logo hình chữ Vạn của lính Đức cũng được thay đổi
Một số trường đoạn logo hình chữ Vạn của lính Đức cũng được thay đổi

Dù sao thì, có lẽ hãng Bethesda cũng không biết làm gì hơn, vì đây là vấn đề luật pháp của mỗi vùng miền. Câu chuyện của bộ phim Snakes on a Plane là một bài học, sẽ không ai muốn thay đổi quá nhiều để biến chúng trở thành một dạng "tự bắt chước". Nhưng việc loại bỏ toàn bộ khung cảnh cũng không tốt hơn là bao, và có vẻ như những game thủ Đức sẽ không có được một tựa game hoàn toàn khác biết được xây dựng cho quốc gia này.

Theo Infonet.vn

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Superman: Man of Tomorrow sẽ có 4 nhóm phản diện đối đầu với Superman

Superman: Man of Tomorrow sẽ có 4 nhóm phản diện đối đầu với Superman

Khoa NguyenNguyễn Tiến Khoa

Superman: Man of Tomorrow dự kiến đánh dấu một bước mở rộng đáng chú ý cho hệ thống phản diện của DCU. Bộ phim sẽ đưa Superman của David Corenswet vào cuộc đối đầu với Brainiac, đồng thời đặt nhân vật vào một liên minh bất đắc dĩ với Lex Luthor. Bên cạnh Brainiac, nhiều nhân vật phản diện thuộc các nhóm khác nhau cũng được cho là sẽ xuất hiện, tạo nên nhiều mối đe dọa trên cùng một chiến tuyến.

Phim Ảnh
Trùng hợp thú vị giữa Miêu Miêu và Nhâm Thị: Ngoài đời thực chênh lệch chiều cao giữa hai seiyuu gần như tương đồng tuyệt đối với nhân vật "Dược sư tự sự"

Trùng hợp thú vị giữa Miêu Miêu và Nhâm Thị: Ngoài đời thực chênh lệch chiều cao giữa hai seiyuu gần như tương đồng tuyệt đối với nhân vật "Dược sư tự sự"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một phát hiện đầy bất ngờ và vô cùng đáng yêu vừa được cộng đồng người hâm mộ loạt phim hoạt hình đình đám "Dược sư tự sự" (Kusuriya no Hitorigoto / The Apothecary Diaries) chuyền tay nhau với tốc độ chóng mặt, tạo nên một chủ đề bàn luận rôm rả ngay trước thềm mùa phim mới khởi chiếu. Cặp đôi nhân vật chính được yêu thích bậc nhất chốn hoàng cung — nữ dược sư tinh quái Miêu Miêu (Maomao) và vị quan giám sát điển trai Nhâm Thị (Jinshi) — hóa ra lại sở hữu tỷ lệ chênh lệch chiều cao ngoài đời thực gần như trùng khớp hoàn toàn với hai diễn viên lồng tiếng (seiyuu) đảm nhận vai diễn của họ là Aoi Yuuki và Takeo Ootsuka.

Giải trí
Lên đầu trang