Arina Hashimoto là ai ? Diễn viên JAV ngây thơ với của Nhật Bản với sở thích xem Manga và mê tàu lượn siêu tốc

Arina Hashimoto sinh ngày 15/12/1996. Cô nổi tiếng với vẻ đẹp hồn nhiên trong sáng, và nếu chỉ nhìn vào vẻ ngoài lung linh ấy  ít ai có thể nghĩ rằng cô lại là một diễn viên JAV lừng danh. Vẻ ngây thơ, hồn nhiên của Arina không hề thua kém Yua Mikami hay Aizawa Minami. 

 

Arina Hashimoto là ai ? Diễn viên JAV ngây thơ với của Nhật Bản với sở thích xem Manga và mê tàu lượn siêu tốc

Giới thiệu đôi nét về Arina Hashimoto

Arina Hashimoto sở hữu chiều cao 1m66 cùng số đo 3 vùng siêu khủng, cô sở hữu thân hình bốc lửa thuộc dạng top diễn viên có thân hình gợi cảm nhất của những diễn viên JAV cùng thời. Nhiều người đánh giá cô có một ngoại hình  “quốc sắc thiên hương” chính hiệu. Đây chính là điều mà các nhà sản xuất dòng phim người lớn luôn tìm kiếm. 

Arina bắt đầu sự nghiệp của mình bằng con đường âm nhạc, cũng giống như hầu hết những đàn chị đi trước. Cô nàng tuổi tý này là thành viên của nhóm nhạc có tên gọi panopticon girl, không nổi tiếng cho lắm, hoạt động tại Nhật.  

Tuy nhiên với Arina, thành công trên con đường diễn xuất mới chính là ước mong, là hoài bão của cô nàng tuổi tý này. Không học đòi những ca sĩ trẻ khác lấn sân sang thị trường Hàn Quốc béo bở, cô chỉ tập trung tại thị trường nội địa Nhật Bản. 

Công chúa Arina tự nhận là một người không giỏi giao tiếp, thế nên lúc nào muốn nghỉ ở nhà thì tốt hơn. Về cơ bản, Arina là loại người hướng nội, không thích ra ngoài, kiểu là không thích đi đâu đó xa xa ấy. Nếu có đi thì loanh quanh nhà là được.

Còn khi đi ra ngoài chơi cái gì đấy thì Arina sẽ chọn đi chơi tàu lượn siêu tốc vì thích được hét. Bình thường thì chả được rên la hò hét mấy, nhưng đi tàu lượn siêu tốc thì được làm việc đó thoải mái. Công chúa đúng là muốn đi tàu lượn siêu tốc ở công viên giải trí Fuji-Q Highland thật, nhưng mà cũng không đến mức là thích là phải đi chơi luôn và ngay.

Nếu ở nhà, Arina có nhiều thời gian xem phim hơn, đặc biệt là phim nước ngoài. Thế giới của người nước ngoài trong phim ảnh có vẻ khác biệt hơn với những gì Arina nghĩ.

Ngoài ra, Arina cũng xem manga và anime nữa. Gần đây thì Arina bị nghiện xem Hunter x Hunter và đã xem đến season 3 rồi. Mẹ của Arina khá thích bản HxH 1999, thế nên Arina xem bản 2011. Một phim khác mà công chúa xem là... công chúa thẻ bài Sakura. Theo Arina kể thì các phim cũ có màu sắc ấm hơn, thế nên cô ẻm thích cái đó hơn.

Về manga, bộ gần đây nhất mà công chúa đọc là Hinamatsuri. Ban đầu Arina xem anime trước vì không thích cái thể loại gag manga (truyện tranh ngắn kiểu tấu hài, đùa cợt), nhưng mà nội dung của bộ này khá hay nên Arina có thể đọc mà không quan tâm đến thể loại cho lắm.

Nói về thể loại, Arina thích những bộ theo kiểu fantasy (mộng ảo) hơn là kiểu slice of life và thấm đẫm nước mắt. Nhưng mà đến đây, công chúa lại khen "Tháng tư là lời nói dối của em" là 1 sản phẩm ổn cho thể loại ăn cắp nước mắt con nhà người ta.

Kết quả hình ảnh cho ARINA HASHIMOTO là ai

Nguồn bài : Idol 18+ Fan Club

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang