Màn "cosplay" Red Skull kinh dị nhất: Người đàn ông khiến dân tình rùng mình khi cắt mũi, cấy ghép sừng...

Một fan hâm mộ cuồng nhiệt của kẻ phản diện Red Skull trong MCU đã khiến cộng đồng mạng một phen hú vía khi quyết định đi cắt mũi, cấy ghép sừng...

#Bài viết có chứa hình ảnh mang tính chất kinh dị

Không khác gì các siêu anh hùng, một số kẻ phản diện MCU cũng nhận được sự quan tâm, yêu thích và là nguồn cảm hứng sáng tạo cho người hâm mộ. Trong đó đơn cử nhất phải kể đến trường hợp một người đàn ông vì muốn cosplay phản diện Red Skull nên đã đi cắt mũi, cấy ghép sừng...

Người đàn ông gan dạ này chính là Henry Rodriguez - một người Venezuela đang làm việc trong tiệm xăm hình Bonshyo ở Ourense, thuộc vùng Galicia, Tây Ban Nha. Cách đây khoảng 1 năm, anh chàng đã tiến hành hơn 15 cuộc phẫu thuật đau đớn, bao gồm cả việc cắt cụt một phần mũi, cấy sừng... để khiến mình trông giống nhân vật phản diện Red Skull trong những bộ phim Marvel

Henry Rodriguez trước khi phẫu thuật

Được biết, quyết định này vốn dĩ đã được anh đưa ra vào năm 2012 và thậm chí không một ai trong gia đình được biết đến việc này. Trước khi thực hiện phẫu thuật, Henry cũng đã tham khảo ý kiến của bác sĩ chuyên môn trước đó một năm: “Chúng tôi muốn làm điều gì đó độc đáo. Ý tưởng lớn đầu tiên là một chiếc đầu lâu và khi bác sĩ cho tôi xem bản nháp, tôi chỉ thấy Red Skull trên đó. Đó là một dự án để đời mà chúng tôi đã xem xét và lên kế hoạch trong nhiều năm”.

Đến nay, để có được vẻ ngoài như mong muốn, Rodriguez đã phải chịu đau đớn liên tục trong một thời gian dài với với hơn 15 cuộc đại phẫu. Trong đó, bước đầu tiên anh phải trải qua là làm đen tròng mắt, cắt mũi và dái tai, cấy ghép silicon vào trán, má và lông mày... Ngoài ra, anh chàng cũng thêm một số chỉnh sửa khác để loại bỏ hình ảnh Red Skull cổ điển và giúp nhân vật mới của mình trông cá tính hơn. 

Tổng chi phí cho cuộc thay đổi ngoại hình này lên đến khoảng £27,255 (hơn 821 triệu đồng). Đến nay, Rodriguez cho biết mình rất hài lòng với ngoại hình hiện tại và xem đây là một phần của việc theo đuổi ước mơ của anh. “Đó như một niềm đam mê, như một cuộc đua vậy. Không đau thì không thể chạm tay tới thành công. Nó là một phần của sự hấp dẫn”, Rodriguez chia sẻ với báo chí. 

 

Bài cùng chuyên mục