Khám phá thương hiệu Cậu bé ma - Búp bê ma ám Brahms từng gây bão màn ảnh rộng

Thương hiệu phim kinh dị đình đám về Brahms - con búp bê ma ám bằng sứ từng ám ảnh nhiều người vào năm 2016 vừa qua nay đã quay trở lại các cụm rạp và hứa hẹn sẽ mang tới trải nghiệm kinh hoàng, đen tối hơn gấp nhiều lần.

The Boy (tựa Việt: Cậu bé ma) trước đây được biết đến với cái tên The Inhabitant, là một bộ phim tâm lý - kinh dị Mỹ. Ra mắt khán giả vào năm 2016, bộ phim của đạo diễn William Brent Bell đã gây được tiếng vang lớn tại thị trường phòng vé bởi nỗi ám ảnh kinh hoàng mà con búp bê ma ám Brahms gây ra. 

 Khám phá thương hiệu Cậu bé ma - Búp bê ma ám Brahms từng gây bão màn ảnh rộng

Nội dung phim xoay quanh Greta Evans (Lauren Cohan) - một cô gái trẻ trẻ người Mỹ ở Montana nhận công việc chăm sóc cậu con trai 8 tuổi của cặp vợ chồng già người Anh tên là Heelshire. Cho đến khi nhận việc, cô đã rất bất ngờ khi biết rằng Brahms vốn dĩ chỉ là tên gọi của một con búp bê bằng gỗ nhưng lại được đối xử như người sống. Thực chất, nó chính là hiện thân cho linh hồn của đứa trẻ đã qua đời cách đó 20 năm, con trai của cặp vợ chồng già đã chết cháy trong một vụ tai nạn thương tâm.

Ngay khi cặp vợ chồng lên đường đi nghỉ mát, chỉ còn một mình Greta và con búp bê trong căn biệt thự rộng lớn cùng những quy tắc dài đằng đẵng phải tuân theo. Dẫu vậy, cô gái vẫn làm ngơ với những quy tắc và trở nên thích thú với những câu nói tán tình của anh chàng giao hàng đẹp trai Malcolm (Rupert Evans), cho tới khi hàng loạt những sự việc kỳ lạ xảy ra buộc cô phải tin rằng có một sức mạnh siêu nhiên nào đó tồn tại trong ngôi nhà. Và từ đó, hàng loạt những bi kịch xảy đến, nhiều bí ẩn được hé lộ. 

 Khám phá thương hiệu Cậu bé ma - Búp bê ma ám Brahms từng gây bão màn ảnh rộng 2

Với những bất ngờ ở bối cảnh u tối - một nơi xa xôi hẻo lánh của nước Anh, nơi mà sóng điện thoại và internet hoàn toàn không hiện diện, những sự kiện kịch tính của phim sẽ khiến khán giả chìm trong sự tò mò cho đến những giây phút cuối cùng.

Và sau gần bốn năm, cuối cùng thương hiệu phim kinh dị đình đám đã quay trở lại với Brahms: The Boy II. Vẫn được nhào nặn dưới bàn tay tài ba của đạo diễn William Brent Bell, bộ phim là câu chuyện tiếp nối phần đầu tiên, xoay quanh sự bí ẩn rùng rợn của Brahms – một con búp bê sứ với đôi mắt to tròn, sống động và cái nhìn thấu tâm can như người thật – hiện thân của cậu con trai 8 tuổi đã qua đời 20 năm trước của một cặp vợ chồng già người Anh. Sau hàng loạt sự việc kỳ lạ và rùng rợn mà Brahms gây ra cho cô bảo mẫu Greta, những tưởng búp bê sứ và bức màn bí ẩn xung quanh Brahms đã được hóa giải, thế nhưng nỗi ám ảnh đó nay đã quay trở lại, đáng sợ và gay cấn hơn nhiều trong phần 2.

 Khám phá thương hiệu Cậu bé ma - Búp bê ma ám Brahms từng gây bão màn ảnh rộng 3

Mọi chuyện bắt đầu khi gia đình Liza (Katie Holmes) chuyển đến căn biệt thự Heelshire – nơi chứa đựng nhiều bí mật đẫm máu. Chỉ được một thời gian, cậu con trai Jude dường như bắt đầu có nhiều vấn đề về tâm thần khi nhặt được một con búp bê bị chôn trong khu rừng sau nhà. Và từ đây, chuỗi ngày ám ảnh của gia đình cô bắt đầu khi Jude ngày càng trở nên thân thiết hơn với Brahms.

Cậu bé ma 2 dự kiến khởi chiếu vào ngày 21.02.2020 tại tất cả các cụm rạp trên toàn quốc. 

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

Naruto: Chiến Thắng Trong Gang Tấc Trước Thềm Kiểm Duyệt

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một giám đốc điều hành từ Pierrot - studio sản xuất anime nổi tiếng đã tiết lộ rằng loạt phim Naruto từng suýt chút nữa là không qua được kiểm duyệt tại thị trường quốc tế. Thông tin này đã làm dấy lên những thảo luận sôi nổi về vấn đề kiểm duyệt và tính nguyên bản trong ngành công nghiệp anime.

Giải trí
Lên đầu trang