[Epicenter] Evil Geniuses vs CompLexity: Tương lai mới cho Dota Bắc Mỹ

Suốt một thời gian rất dài, cuối cùng ngôi vương của Bắc Mỹ đã không còn độc tôn bởi EG.

Game 1

eg col g1

Hai team đạt được sự nhất trí ngầm khi 4 người mỗi team ra mid va chạm trong khi  2 carry afk farm ở safe lane. CoL là team có lợi dần từ mỗi pha combat nhỏ lẻ đó với độ cứng của các hero trong khi EG dù có nhiều disable nhưng lại thiếu damage để dứt điểm. Với lợi thế đó, CoL bắt đầu tổ chức smoke và đạt hiệu quả cực lớn khi cuốn EG vào lối đánh của mình, đặc biệt là việc họ ép Morph phải đi combat cùng team làm chậm tốc độ lên đồ trong khi LD tiếp tục farm cháy máy. Dù được cầm Puck nhưng Sumail liên tục chết, dẫn đến việc thiếu đồ, không đủ đáp ứng nhu cầu của EG khi vào combat mid game.

Phút 18, CoL ăn Roshan sau khi LD có Radiance rồi sau đó push thẳng bot. CoL combat cò cưa cực tốt khi đánh lùi câu được Ulti của Ebola Spirit. Và khi họ ập vào lần 2, EG bất lực đứng nhìn barrack sụp đổ.

Mất lane từ quá sớm, EG lâm vào thế khó khi carry chưa đủ đồ mà lineup dọn creep không quá nhanh. Tuy nhiên mọi thứ chỉ thực sự thảm họa khi phút 25, một pha Arrow thần thánh xuyên creep của Mirana trúng Morph đang farm trên top. Thời gian Morph chết là quá đủ để CoL lấy thêm lane top.

 

 

Không nóng vội khi có lợi thế, CoL chờ con Roshan thứ 2 của trận đấu ở phút 28. EG buộc phải ra combat nếu không muốn mất hêt hy vọng. 0 đổi 3. EG call gg khi tỉ số là 6-18.

 

 

Game 2

eg col g2

Tiếp tục là cuộc chiến mid lane nhưng lần này nhân vật chính là Alchemist khi EG muốn đè chết hero này còn CoL muốn bảo kê đến cùng. Và lần này EG là team đạt được mục đích khi Alchemist ngã xuống ở giai đoạn đi đường. Mọi thứ tiếp tục diễn ra có lợi hơn khi Naix có level và bắt đầu diễn trò Ơokemon với creep Centaur. Tuy nhiên CoL cũng chả phải tay vừa khi các support và đặc biệt là BM có level, họ bắt đầu chủ động di chuyển săn mạng và push trụ nhằm tạo khoảng trống cho Alchemist farm bù. Sumail tiếp tục cầm Puck nhưng lại bám mid farm chứ không di chuyển nhiều để tạo lợi thế cho team, điều này khiến EG mất dần đi lợi thế tạo được đầu trận.

Phút 13, EG không dứt điểm được Jugg trong rừng sau một pha smoke và bị CoL phản công. 1 đổi 3. Alchemist bắt đầu kéo lại được networth dù sau đó EG ăn lẻ được vài mạng thậm chí là cả Roshan 1.EG bất lực trong việc tìm cách săn Alchemist đồng thời làm chậm tốc độ lên đồ của các core, đăc biệt là Naix khi còn bị Jugg kéo dãn lại networth. Nhưng cuối cùng EG cũng thành công 1 lần ở phút 24 nhưng cái giá phải trả là cực đắt: 3 mạng + 1 trụ.

Phút 26, EG ăn Roshan lần 2 nhưng bị CoL đánh úp. 3 mạng nằm xuống cộng cả aegis vừa ăn được. Quan trọng là cả Alchemist và Jugg đều sống sau combat này và hậu quả là EG mất lane mid.

Hai team đánh chậm lại, chủ yếu là ở CoL khi họ muốn Alchemist hoàn thành thêm một items lớn và khi xong, ngay lập tức họ smoke ép EG combat ở phút 31. 0 đổi 3 cho CoL, Alchemist cùng Jugg quá khỏe trong khi EG thiếu damage trầm trọng. CoL lấy luôn lane top và tràn xuống bot. EG buyback def rất cố gắng nhưng CoL là team làm tốt hơn khi ra vào combat cực kỳ hợp lý. GG phút 34, CoL hạ gục EG và tuyên bố sự chấm dứt của kỷ nguyên EG tại Bắc Mỹ.

 

 

 

epic playoffs bracket 1

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Nữ diễn viên tài hoa Nakamura Yuri qua đời ở tuổi 44 sau thời gian thầm lặng chiến đấu với ung thư trực tràng: Nụ cười dịu dàng đến những giây phút cuối đời

Nữ diễn viên tài hoa Nakamura Yuri qua đời ở tuổi 44 sau thời gian thầm lặng chiến đấu với ung thư trực tràng: Nụ cười dịu dàng đến những giây phút cuối đời

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một nốt trầm đầy xót xa vừa bao trùm làng giải trí xứ sở hoa anh đào. Nữ diễn viên tài năng và kiên cường Nakamura Yuri đã trút hơi thở cuối cùng vào ngày 1 tháng 9 năm 2026 ở tuổi 44, sau một hành trình dài âm thầm nhưng quả cảm chống chọi với căn bệnh ung thư trực tràng. Sau khi chu toàn hậu sự, công ty quản lý của cô mới chính thức phát đi thông cáo xót thương vào ngày 14 tháng 9 vừa qua.

Giải trí
Thắng giải lớn tại LHP Venice, phim nghệ thuật Nhật Bản vẫn chịu cảnh "ghẻ lạnh" với vỏn vẹn 8 rạp chiếu: Nghịch lý thị trường và cái bóng thương mại

Thắng giải lớn tại LHP Venice, phim nghệ thuật Nhật Bản vẫn chịu cảnh "ghẻ lạnh" với vỏn vẹn 8 rạp chiếu: Nghịch lý thị trường và cái bóng thương mại

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một cuộc tranh luận nảy lửa đang bùng nổ dữ dội trong giới phê bình và cộng đồng yêu điện ảnh tại xứ sở hoa anh đào. Tâm điểm của sự việc xoay quanh sự tương phản cay đắng giữa giá trị nghệ thuật hàn lâm và thực tế phòng vé khắc nghiệt: trong khi một tác phẩm điện ảnh vừa mang về vinh quang quốc tế cho nền điện ảnh Nhật Bản chỉ được bố trí vỏn vẹn 8 rạp chiếu trên toàn quốc, thì những dự án phim tình cảm thương mại bị giới chuyên môn chê bai thậm tệ về tính xác thực lịch sử lại ung dung càn quét doanh thu hàng trăm triệu Yên.

Giải trí
Lên đầu trang