LCSPA bỏ phiếu thành công cho cuộc biểu tình của các tuyển thủ LCS hạng hai, nhưng họ giấu Riot

Tổ chức này đã có một buổi bỏ phiếu thành công để đòi quyền lợi cho các tuyển thủ tham gia giải LMHT hạng hai của Bắc Mỹ, nhưng họ không nói ngày nào sẽ diễn ra.

Hiệp hội Tuyển thủ LCS (LCS Player Association/LCSPA) đã và đang tích cực che giấu thời gian và ngày diễn ra cuộc đi bộ biểu tình theo kế hoạch của mình. Không chỉ là Riot, họ còn che giấu với cả 10 tổ chức esport có liên quan ở Bắc Mỹ và bất kì ai có khả năng can dự vào cuộc biểu tình có vẻ như sắp diễn ra này.

LCSPA

Trong một thông báo của tổ chức, họ viết rằng: "LCSPA và những tuyển thủ của họ đang hoạt động tích cực với hi vọng rằng Riot và các đội sẽ thuê lại những người lao động bị ghẻ lạnh này." Để chống lại phán quyết, họ đang từ chối chia sẻ công khai bất kì con số nào liên quan đến việc biểu quyết hoặc ngày biểu quyết. Cuộc biểu quyết là đòn đáp trả của hiệp hội tới Riot trong việc nhà phát hành tuyên bố các đội tham dự LCS không bắt buộc phải có một đội hạng hai trong mùa giải tới. Từ đó, các tuyển thủ trẻ ở Bắc Mỹ cùng các cá nhân liên quan có thể bị mất việc làm và tước đi cơ hội xuất hiện trên đấu trường chuyên nghiệp.

LCSPA

Tổ chức này cũng đưa ra một tuyên bố tiếp theo trên Twitter vào 29 tháng 5, chỉ vài giờ sau khi xác nhận các tuyển thủ của NACL đã bỏ phiếu "áp đảo" để tổ chức một cuộc đi bộ đình công trong giải mùa Hè, nói rằng họ đã liên hệ với những tuyển thủ không thuộc LCS để kéo họ vào cuộc đình công này. Cơ quan đại diện đã yêu cầu các tuyển thủ không "đình công" và không tham gia vào bất kì vai trò nào trong cuộc biểu tình này vì nó có thể gây nguy hiểm cho quyền lực của họ trên bàn đàm phán.

LCSPA

Tuyên bố kết thúc bằng một thông điệp trực tiếp tới Riot: "Chỉ có một giải pháp duy nhất: gặp gỡ tuyển thủ và đồng ý với một kế hoạch mà mọi người đều có thể ủng hộ." LCSPA cũng nói rằng "LCSPA chân thành hi vọng Riot sẽ ngăn chặn cuộc đình công này bằng cách tham gia cùng chúng tôi trong những ngày tới để có những cuộc thảo luận cởi mở và minh bạch."

Xem thêm: Tuyển thủ tại LCS có thể tổ chức diễu hành để biểu tình quyết định mới của Riot
Xem thêm: Hiệp hội game thủ LMHT LCS đáp trả chính sách mới của Riot về việc không hỗ trợ các đội hạng 2

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Bi kịch ngày Blue Box kết thúc: Shonen Jump bị chỉ trích nặng nề vì tiếp tay cho nạn đầu cơ, fan khóc ròng vì không mua được tạp chí

Bi kịch ngày Blue Box kết thúc: Shonen Jump bị chỉ trích nặng nề vì tiếp tay cho nạn đầu cơ, fan khóc ròng vì không mua được tạp chí

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Vũ trụ manga vừa phải chứng kiến một nghịch lý đau lòng ngay trong ngày bế mạc của một trong những sê-ri tình cảm học đường xuất sắc nhất thập kỷ qua — "Blue Box" (Hộp Xanh). Sau chặng đường 5 năm thanh xuân gắn bó, chương cuối cùng của tác phẩm được trịnh trọng đăng tải trên số 33 của tạp chí Weekly Shonen Jump, nhưng ngày vui ngắn chẳng tày gang khi một làn sóng phẫn nộ khủng khiếp đã bùng nổ, hướng thẳng vào cách phân phối đầy sai lầm của ban biên tập.

Giải trí
Hậu trường siêu lầy lội: Seiyuu Chainsmoker Cat tự vỗ mông tại phòng thu để tạo âm thanh chân thực

Hậu trường siêu lầy lội: Seiyuu Chainsmoker Cat tự vỗ mông tại phòng thu để tạo âm thanh chân thực

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Một câu chuyện hậu trường vô cùng hài hước và độc lạ vừa được phơi bày, khiến cộng đồng người hâm mộ sê-ri anime đang gây bão "Chainsmoker Cat" (Yani Neko) được một phen cười nghiêng ngả. Nam diễn viên lồng tiếng gạo cội Inada Tetsu vừa chính thức lên tiếng xác nhận một sự thật ngỡ ngàng: Hiệu ứng âm thanh "vỗ mông" đầy chân thực trong tập 3 của bộ phim hoàn toàn do chính anh tự tay... thực hiện trên cơ thể mình ngay trước micro.

Giải trí
Lên đầu trang