Lại thêm một siêu anh hùng khác bị "vạ lây" khi Black Widow hoãn chiếu

Cùng với Black Widow, một siêu anh hùng khác nữa của nhà Marvel cũng đành phải ngậm ngùi dời lịch chiếu theo "cô nàng đồng nghiệp".

Mới đây, hãng phim Marvel Studios vừa thông báo "cất poster" Black Widow một lần nữa khi "bùng kèo" phát hành vào ngày 07.05 sắp tới. Đây là lần dời ngày công chiếu thứ 3 kể từ năm ngoái tới nay vì sự lây lan phức tạp do đại dịch COVID-19 gây ra trên toàn cầu. 

Cụ thể, theo như bài đăng của hãng trên các trang mạng xã hội Twitter Instagram, giống với các sản phẩm trước đó là Mulan và Raya and the Last Dragon, phần phim riêng của chị đại Black Widow sẽ được công chiếu ngoài rạp song hành cùng với dịch vụ streaming phim trực tuyến trên kênh Disney+ vào ngày 09.07.2021 sắp tới.

Lại thêm một siêu anh hùng khác bị vạ lây khi Black Widow hoãn chiếu

Được biết, đây là quyết định được đưa ra “ở phút 89”: “Tình trạng và điều kiện hiện tại của chúng tôi luôn thay đổi. Chỉ mới vài tuần trước, các rạp chiếu ở New York và Los Angeles thậm chí còn chưa hoạt động. Vậy mà giờ đây tất cả lại đồng loạt mở cửa trở lại, vì vậy chúng tôi cần chờ đợi phản ứng của các khán giả ra rạp trong những đợt tái mở cửa trong tương lai.

Chúng tôi sẽ giữ mình luôn trong trạng thái linh hoạt. Về cơ bản, chúng tôi có thể sẽ đưa ra quyết định vào phút cuối cùng của khoảng thời gian quan sát tình trạng của các bộ phim trên thị trường, cho dù có phải là Black Widow hay không” - Bob Chapek, CEO của Disney nói. 

Như vậy, việc dời ngày phát hành của Black Widow đã vô tình ảnh hưởng đến màn chào sân của một thành viên siêu anh hùng khác.

Lại thêm một siêu anh hùng khác bị vạ lây khi Black Widow hoãn chiếu 2

Không ai khác đó chính là anh chàng Shang-Chi trong Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings. Được biết bom tấn đang được kỳ vọng nhiều này cũng sẽ bị dời lịch chiếu về tới tận ngày 03.092021, vì lịch công chiếu cũ của bộ phim (09.07) đã phải nhường lại cho "cô đồng nghiệp" Góa phụ đen

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Khi Bộ trưởng Nhật Bản thú nhận yêu nhân vật 2D: Cái nhìn cởi mở nhưng đầy cảnh giác trước kỷ nguyên AI

Khi Bộ trưởng Nhật Bản thú nhận yêu nhân vật 2D: Cái nhìn cởi mở nhưng đầy cảnh giác trước kỷ nguyên AI

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Trong một cuộc họp báo gây chấn động dư luận vào ngày 22/5 vừa qua, Bộ trưởng phụ trách An ninh Kinh tế Nhật Bản, bà Kimi Onoda, đã có những chia sẻ chưa từng có về tình cảm của con người dành cho các thực thể ảo. Không chỉ thừa nhận bản thân cũng là một "fan cứng" của các nhân vật 2D, bà còn đưa ra những định hướng quan trọng để bảo vệ người dùng trước sự bành trướng của trí tuệ nhân tạo (AI).

Giải trí
Lên đầu trang