Cốt truyện Outlast 2: Kỳ cuối: Ánh sáng bí ẩn và sự tĩnh lặng sau cơn bão cuối cùng

Tiếp tục cuộc hành trình của Blake tại khu làng Temple Gate quái dị, hãy cùng tìm hiểu bí ẩn đằng sau ánh sáng trắng và kết thúc của mọi thứ trong thế giới Outlast 2 ở phần cuối của bài viết này

Cốt truyện Outlast 2: Kỳ cuối: Ánh sáng bí ẩn và sự tĩnh lặng sau cơn bão cuối cùng

Phía sau ánh sáng bí ẩn

Mối liên hệ giữa ánh sáng bí ẩn và khu làng Temple Gate điên loạn này đều bắt nguồn từ tập đoàn Murkoff. Mọi thứ đều có liên quan đến dự án thử nghiệm MKULTRA tại phòng thí nghiệm Mount Massive Asylum (Outlast phần 1) khi mọi nạn nhân tại đây đều hóa điên và trở thành những cỗ máy giết người với sức mạnh thần kì. Mục đích chính của các thí nghiệm này là nhằm kiểm soát một "thực thể" siêu nhiên mang tên Walrider - được mọi người tại đây cho rằng hắn là một linh hồn mạnh mẽ, thậm chí là Chúa trời. Thực tế, chúng ta vẫn chưa rõ được làm thế nào mà họ tạo ra những thứ này, tuy nhiên các thí nghiệm tại đây đều khiến mọi người nhìn thấy ảo giác, các đốm sáng và tàn sát mọi thứ xung quanh.

Cốt truyện Outlast 2: Kỳ cuối: Ánh sáng bí ẩn và sự tĩnh lặng sau cơn bão cuối cùng 2
Walrider trong Outlast 1

Trở lại với Blake, ánh sáng trắng và ác ảo giác kì lạ này đều do một loạt sóng tẩy não từ tháp radio gần bờ sông phát ra. Dù không kêu gọi Walrider gì, tuy nhiên loại sóng này lại được dùng để tẩy não người dân trong làng - tuy nhiên mọi người lại phát điên và mù quáng theo đức tin của Knoth chỉ dẫn. Theo một ghi chú được tìm thấy gần khu vực tháp, các đợt sóng này có thể có ảnh hưởng mạnh hơn tại một số khu vực nhất định trong làng và gây nên hiệu ứng "phản hồi ngược". Những vật thể/người bị ảnh hưởng sóng với tần số cao sẽ trở thành một điểm phát sóng khác và ảnh hưởng đến những thứ xung quanh mình. Giả thiết này có thể giải thích được vì sao dân làng đều thấy và tin theo lời Knoth, và kể cả trường hợp của Val cũng vậy.

https://www.primagames.com/media/images/news/outlast2-story-explained_1.jpg
Khi mọi người mất trí và thấy những ác mộng như sống thực, đức tin của Knoth là nơi mọi người tìm kiếm đến

Chúng ta vẫn không thể hiểu vì sao các đợt sóng này lại khiến Blake (hoặc mọi người) đều thấy các ánh sáng trắng kèm những ảo giác này. Có thể chúng làm cho bộ não con người yếu ớt hơn nhằm dễ kiểm soát, hay chỉ là một tác dụng phụ trong hiệu ứng tẩy não cuối cùng. Tuy nhiên, càng dần về sau, Blake lại không thấy ánh sáng trắng nữa, thay vào đó là thế giới thực hòa lẫn vào ảo giác ngay lập tức, ngày càng thô bạo và đáng sợ hơn trước. Đến mức cuối cùng, che Loutermilch lại trở thành bóng đen ám ảnh và gây hại đến chính Blake - dù mọi thứ chỉ là ảo giác.

https://i.ytimg.com/vi/-jFH8E-QA4M/hqdefault.jpg
Dù chỉ là ảo giác, nhưng nó thật đến bất ngờ...

Cuộc đụng độ cuối cùng và đứa bé sau cơn bão

Sau một chuyến đi dài khi phải đối phó với cả đội quân của Knoth, Hội Dị Giáo và những ảo giác của mình, Blake cuối cùng cũng tìm thấy Lynn đang bị hành hung trong hầm mỏ. Sơ ý và bất tỉnh giữa nhóm Dị giáo, Blake cũng tỉnh dậy và tìm thấy mọi người - kể cả Val - đều đã bị người của Knoth giết sạch sẽ. Blake lao ra khỏi hầm mỏ và bất ngờ tìm thấy Lynn đang chạy trốn ngay cửa hang động. Bí ẩn ở đây là làm sao cô có thể thoát được khỏi người của Dị Giáo đang trói chặt mình và cuộc tìm giết của Knoth...

Image result for outlast 2 val's dead
Cái chết đáng thương của Lynn sau khi sinh đứa bé bí ẩn

Một điều khác đáng bất ngờ hơn chính là Lynn, người phụ nữ thề rằng mình không có thai chỉ vài giờ trước, nay đã chuẩn bị sinh nở. Dìu vợ mình qua cơn bão và vào trong Thánh Đường, Lynn sinh con cho Blake và trút hơi thở cuối cùng. Một lúc sau, Blake tỉnh dậy với đứa con trong tay và Knoth đang ngồi đối diện mình, trong tay cầm một con dao. Knoth nói rằng hắn đã giết chết tất cả những con chiên theo mình, và yêu cầu Blake cũng hãy giết chết đứa con đó để không đem lại sự hủy diệt đến Trái Đất, và tự cắt cổ mình ngay lập tức.

https://c1.staticflickr.com/3/2948/33465682563_bc13790423_b.jpg
Những lời cuối cùng của Knoth dành cho Blake

Blake ôm con và đi ra ngoài, băng ngang theo ngôi làng bị bão tàn phá với xác dân làng chém giết nhau chồng chất dưới đất. Anh đi về phía mặt trời, và một ánh sáng lóe lên từ đó bao trùm cả không gian. Blake trở về với ngôi trường ảo ảnh yên bình, theo chân Jessica với dấu thắt cổ vào nơi trốn quen thuộc và cầu nguyện.

Cốt truyện Outlast 2: Kỳ cuối: Ánh sáng bí ẩn và sự tĩnh lặng sau cơn bão cuối cùng 7

Tạm thời, cốt truyện Outlast 2 đã được chấm dứt tại đây với cái kết khá khó hiểu và những điều không thể lý giải được. Chúng ta chỉ có thể chờ đợi các bản mở rộng tiếp theo của game (hoặc thậm chí Outlast 3) mới có lời giải đáp. Nhưng trước hết, hãy tham khảo qua 2 bài viết sau đây để nắm được những gì đã xảy ra trong phần này nhé:

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang