Ben Drowned là ai ? Creepypasta kinh dị về Legend Of Zelda khiến ai cũng kinh hoàng

Ben Drowned vẫn luôn là 1 thằng nhóc bình thường . Là fan lớn của Legend Of Zelda ,tại sao hả? Cậu ta nhìn y hệt Link , với mái tóc vàng dài. Bây giờ thì xem xét lại nhé " Ben Drowned vẫn luôn là 1 thằng nhóc bình thường " . đó là 1 lời nói dối .

Và cả bố mẹ của Ben Drowned cũng vậy . Bố mẹ cậu ta , người mà luôn treo ảnh chân dung con trai mình khắp cả cả nhà, người mà hằng ngày làm bữa trưa cho cậu , cũng không hề bình thường. Những đứa nhóc hàng xóm của Ben Drowned nghĩ rằng cậu là 1 đứa trẻ hư , tại vì cậu ta chơi Zelda game cả buổi tối . Nhưng chúng không biết được sự thật kinh khủng , cuộc đời khủng khiếp đằng sau bức tường nhà của cậu ta........

Image result for ben drowned là ai"

Ben Drowned ngồi trên chiếc xích đu ở sân chơi của trường . đu lên phía trước rồi lùi về sau . Cậu nhìn vào vết thương nhẹ ở trên chân...."Em chỉ là vấp ngã ở sân chơi thôi" Cậu ta luôn nói dối giáo viên . Ben Drowned tự thì thầm với mình " Họ dạy rằng không được đánh giá 1 cuốn sách khi mới nhìn qua bề ngoài của nó ...... ờ......Phải rồi , dạy tốt thật" . Cậu dừng đu , đứng dậy khỏi xích đu , cầm lấy ba lô rồi đi một cách mệt mỏi về nhà .

Khi về nhà, cậu thấy bố mẹ đang làm những hoạt động hằng ngày thông thường , xem TV. Khi bố cậu nghe thấy tiếng cửa khóa sau lưng Ben Drowned , ông ta tắt TV . Quay sang nhìn Ben Drowned bằng đôi mắt lạnh lùng . "Bây giờ là 5:00 . Mày phải nấu xong bữa tối cho tao với mẹ mày vào lúc 6:30 .Nếu không thì mày sẽ phải lãnh hậu quả" vẫn là cái giọng đó , ông ta nói . Mẹ và bố cậu ta đứng dậy , về phòng ngủ , đóng sầm cửa.

Ben Drowned nấu đồ ăn cho bố mẹ , khi cậu cuối cùng cũng bày món ăn ra đĩa , nhìn lên đồng hồ , tim cậu dường như dừng luôn lại . "6:39!" cậu rít lên . Hoảng sợ , cậu vội vàng chạy tới bàn ăn , bố mẹ cậu đã ngồi sẵn ở đó. Bố cậu lườm cậu 1 cách cay nghiệt . Ben Drowned nhìn đi chỗ khác, cố gắng nín khóc , đặt đĩa thức ăn xuống bàn trong im lặng . Rồi cậu chạy về phòng mình .
Vào lúc 8:56 tối đó , bố cậu mở cửa phòng cậu, mặt đỏ lên vì giận dữ. "Mày nấu muộn........." ông ta gầm gừ . "Con xin lỗi , tại không có cái đĩa nào ở đó sạch sẽ cả và-" Ben Drowned cố gắng nói hết câu , nhưng cha cậu nắm lấy tóc cậu và đập cậu vào tường . "MƯỜI PHÚT!!" ông ta hét vào mặt Ben Drowned . Ben Drowned khóc" Con xin lỗi!" cậu nghẹn ngào trong tiếng khóc. Qúa muộn rồi . Bố cậu quăng cậu xuống sàn và bắt đầu đá vào người cậu . "VÔ DỤNG!" ông ta hét ." LƯỜI NHÁC!" Ben Drowned cuộn tròn người , không thể phản kháng. Bố cậu cứ chửi rủa , la hét không ngừng . Cuối cùng , ông ta ngừng đá Ben Drowned , khuôn mặt giận dữ của ông ta trở lại vẻ bình thường , rồi ông ta bước ra khỏi phòng cậu . Thế giới của Ben Drowned đen dần đi .

Image result for ben drowned là ai"

Sáng hôm sau cậu tỉnh dậy , vẫn đang nằm trên sàn. Cậu vẫn đang mặc bộ đồ dính máu tối qua. Cậu khập khiễng đi đến phòng bếp . Thật may mắn , cha cậu đã đi làm còn mẹ cậu cũng đi làm việc gì đó rồi . Cậu quay ra nhìn . Có 1 cuộn game cùng 1 lời nhắn dính trên nó. Lời nhắn chỉ đơn giản vỏn vẹn 2 từ " đừng nói " .đôi mắt cậu từ buồn bã liền chuyển thành vui vẻ, hứng thú . "Majora Mask !" cậu nhảy lên . "Cái game này mới cứng! Mới ra 3 ngày trước thôi!" . Háo hức, khởi động game , đôi mắt cậu mở to khi màn hình chính hiện lên . Cậu tạo 1 file và đặt tên nó là "Ben Drowned" . Sau đó cậu tự cười với mình "May quá hôm nay là thứ 7" . Cậu chơi xuyên chiều đến khi mẹ cậu về . Bà ta lời đi sự hiện diện của và đi về phòng ngủ . Cuối cùng , bố cậu về nhà, "Từ bây giờ đến 6:30 . Nếu không mày sẽ lãnh hậu quả " ông ta càu nhàu . Ben Drowned chán nản tắt game và đi nấu ăn.

Khi cậu làm xong tất cả , đôi mắt cậu miễn cưỡng nhìn vào đồng hồ . Thật ngạc nhiên là nó vừa vặn 6:30 "đồ ăn sẵn sàng rồi bố mẹ ơi !" cậu gọi bố mẹ mình . Bố cậu đi vào phòng ăn , với 1 khuôn mặt có vẻ giống hài lòng . Bố mẹ cậu ăn đồ ăn, Ben Drowned thì lên phòng với tâm trạng tự hào.

Image result for ben drowned là ai"

Vài ngày sau đó , bố mẹ cậu đang tổ chức 1 bữa tiệc . Ben Drowned ngồi dưới sàn, bên canh chân ghế . Cậu đã lên level đấu boss , cậu đang đánh với Skull Kid . "Ben Drowned MÀY RA ĐÂY VÀ TỰ GIỚI THIỆU BẢN THÂN ĐI" Bố cậu gào lên từ sân sau . Ben Drowned đảo mắt nhấn nút dừng game . Cậu lon ton bước ra sân sau . Lúc đó cũng khoảng 11 giờ tối , quá giờ đi ngủ của cậu rồi . Tất cả những người lớn xung quanh đều đang say xỉn , bao gồm cả bố cậu. "Và đây...*hic* ...là Ben Drowned ......thằng con trai vô dụng của tớ..." bố cậu cố gắng nói cho hoàn chỉnh . Ben Drowned quá quen với cách nói của ông ta rồi , cậu giữ nguyên khuôn mặt vô cảm. "awww.... thằng nhóc dễ thương đấy chứ!" Mấy người lớn kia nói , vậy quanh cậu như gà đến giờ được cho ăn vậy. Rồi , bố cậu nhấc cậu lên "Này mấy cậu, nhìn này !" và ném cậu vào hồ bơi.

Khi Ben Drowned bị nhấn chìm trong nước, cậu bắt đầu hoảng. Cậu chưa từng học bơi , cậu vẫy đạp ú ớ kêu cứu , chẳng ai đáp lại cậu. Cậu khóc và la hét. Cậu đá và vung vẩy tay . Chẳng ích gì. Chấp nhận số phận tệ hại của mình , cậu để tự mình chìm xuống giữa hồ . Thế giới xoáy vòng quanh cậu , cậu lại lần nữa nổi lên trên , nhưng chỉ là còn là cái xác. Lời cuối cùng cậu nghe thấy là.

"You've met a horrible fate, haven't you?" (cậu đã có 1 số phận kinh khủng nhỉ?")

Mấy năm trôi qua , bố mẹ cậu bị truy tội bạo hành trẻ em và bị bắt giữ. Cái chết của Ben Drowned tràn ngập trên tv , nhưng bây giờ cái tin mới này đã bị quên lãng đi rồi . Người duy nhất còn nhớ là 1 người đàn ông già. ông ta tập tễnh bước đến ngôi nhà đã bị bỏ hoang của Ben Drowned . Tiến đến cửa trước, ông ta tìm kiếm chìa khóa để có thể vào bên trong. Phấn khởi , ông ta tìm được 1 chiếc chìa khóa đầy bụi dưới tấm thảm cũng đầy bụi nốt. ông ta mở khóa cửa và bước vào. Nhìn xung quanh , ông ta thấy 1 chiếc máy chơi game cũ . Bước lại gần, ông ta lấy cuộn game trong đó ra , nó dính đầy bụi sau mấy năm không đụng tới . ông ta cười nhẹ "Hoàn hảo" ông ta tự lẩm bẩm và đút cuộn game vào túi áo khoác . Sau đó ông ta bước ra khỏi căn nhà, khóa cánh cửa lại.

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Lên đầu trang