Kratos là ai trong thần thoại Hy Lạp, những sự thật thú vị về Kratos vị thần của sự tàn bạo và bạo lực nhất

Kratos trong thần thoại Hy Lạp được biết đến như 1 vị thần của sự tàn bạo và độc ác, ông liên tục chế giễu sự hiền lạnh của Hephaestus và Prometheus cũng như ủng hộ cho việc sử dụng bạo lực để thống trị.

Trong thần thoại Hy Lạp, Kratos hay Cratos là sự nhân cách hóa sức mạnh thần thánh trong thần thoại Hy Lạp. Kratos là con trai của Pallas và Styx cùng với những anh chị em của mình là Nike ( "Tượng trưng cho chiến thắng", Bia (" Tượng trưng cho lực lượng quân số") và Zelus ( " Tượng trưng cho lòng nhiệt huyết") là những vị thần được hình thành nên cũng nhờ vào việc nhân cách hóa những biểu tượng này. 

Theo đó, Kratos được biết đến lần đầu tiên cùng với anh chị em của mình trong bản thi ca của Hesiod. Theo Hesiod thì Kratos và những anh chị em của mình sống cùng với Zeus vì mẹ của họ là Styx đã cầu xin 1 vị trị trong thần điện của ông và may mắn sao khi Styx và những đứa con của bà được tôn vinh ở vị trí cao quý nhất. Kratos và chị gái của mình là Bia được xuất hiện nhiều nhất trong Aeschylus's Prometheus Bound. Với vai trò như những đặc vụ của Zeus, họ đã khiến cho Titan Prometheus bị giam cầm, vì tội tạo nên loài người và lấy cắp ngọn lửa của thần cho loài người sử dụng. 

Kratos trong thần thoại Hy Lạp được biết đến như 1 vị thần của sự tàn bạo và độc ác, ông liên tục chế giễu sự hiền lạnh của Hephaestus và Prometheus cũng như ủng hộ cho việc sử dụng bạo lực để thống trị. Kratos cũng bảo vệ sự cai trị áp bức của Zeus và liên tục dự đoán rằng Prometheus sẽ không bao giờ thoát khỏi sự ràng buộc của hắn với Kratos.

Giai thoại của Kratos trong game God Of War

Phần 1 - Sự xuất hiện của các vị thần

Vào thời điểm sơ khai của vũ trụ, các Primordial đã tạo nên Trái Đất và cùng với các linh hồn chảy qua tạo nên các sự sống nguyên thủy. Trong đó, các Primordial là những vị thần đầu tiên của thế giới, bên cạnh đó là sự xuất hiện của các Titans, và 2 bên giao chiến với nhau long trời lở đất tạo nên cuộc chiến Celestia đầu tiên giữa các vị thần.

Các vị thần đã tạo nên Furies ( Nữ thần báo thù với tên gọi bao gồm Alecto, Tisiphone và Megere) để chiến đấu chống lại các Titan. Sau đó, các Titan thua cuộc và phải làm việc cho các vị thần như nô lệ trong khoản thời gian dài hàng thế kỉ.

Tiếp theo đó, các vị thần chiếm được đỉnh Olympus và đặt ra các luật lệ nhằm sở hữu mọi linh hồn và vật chất trên Trái Đất, trong đó Zeus là người đứng trên vạn vật.

Phần 2 - Sự ra đời của Kratos và bi kịch khởi đầu tất cả

Sau vài thế kỉ trôi qua, các vị thần tạo ra con người chỉ để mua vui cho họ. Một thới gian sau, Zeus thường đi vụng trộm dưới trần gian và làm cho Callisto - người phụ nữ ở Spartan mang thai sau đó sinh ra Kratos và Damos. Bởi vì lo sợ lời nguyền cổ xưa sẽ làm cho 1 trong 2 người con đó đủ đủ sức mạnh để lật đổ ngai vàng của mình, Zeus quay lại bắt cóc Damos để ngăn chặn lời nguyền đó.

Sau đó Kratos lớn lên, lấy vợ sinh ra 1 đứa bé gái (vợ Lysandra và con gái Calliope), đồng thời được vinh dự trở thành người lãnh đạo của đội quân Spartan. Trong một trận chiến với vua Barbarian, Kratos đã kí 1 giao ước máu với Thần chiến tranh Ares để có được sự hỗ trợ và chiến thắng trận chiến này.

Đúng theo như những gì trong bản giao ước, Ares hỗ trợ Kratos chiến thắng trận đánh và sau đó anh phải phục tùng Ares. Tuy nhiên, trong 1 nhiệm vụ mà Ares giao cho Kratos khi tiến công vào 1 ngôi làng, trong cơn say máu anh vẫn không biết rằng nơi mà anh đã tấn công chính là nơi ở của vợ và con anh. Chính Ares đã sắp xếp cho 2 người anh thương yêu nhất nằm ngay ngôi làng mà Ares muốn Kratos tấn công.

Ôm vợ và con trên tay cùng nỗi ám ảnh kinh hoàng, anh đã phá vỡ hợp đồng và thề sẽ báo thù Ares vì sự việc này. Tuy nhiên sau đó anh lại bị các Furies bắt cóc và tẩy não để làm mất đi ký ức về cái chết của vợ và con sau đó cầm tù vì đã phá vỡ giao ước, nhưng bằng sức mạnh tàn bạo của mình, anh đã thoát ra và lấy lại kí ức của mình và bắt đầu cuộc hành trình đi trả thù Ares của mình.

Phần 3 - Phục vụ các vị thần

Kratos đã dành ra hơn 10 nằm để phục vụ cho các vị thần với hy vọng sẽ được các vị thần ủng hộ trong việc trả thù Ares. Anh đã phải nhận tất cả loại nhiệm vụ bao gồm đi tìm lại thần mặt trời Helios, sử dụng cỗ xe ngựa mặt trời để đi xuống địa ngục, giải cứu Helios và hoàn thành thử thách của Athena

Athena đưa lời khuyên là Kratos hãy sử dụng sức mạnh của chiếc hộp Pandora để có được sức mạnh báo thù Ares. Và đúng như lời Athena đã nói, ngay khi mở được hộp Pandora ở dưới địa ngục thì Kratos liền trở thành người khổng lồ và quyết chiến sinh tử cùng Ares. Sau khi đã tiêu diệt được Ares, Athena xuất hiện và cảm ơn vì đã hoàn thành nhiệm vụ mà nữ thần giao phó, tuy nhiên thay vì giúp cho Kratos thanh thản và chết, Athena lại thực hiện 1 quyết định sai lầm khi cho Kratos trở thành vị Thần Chiến Tranh mới với cuộc sống vĩnh hằng

Phần 4 - Đối đầu cùng các vị thần

Ngay sau đó, Kratos đi tìm kiếm người anh Trai Thất lạc của mình Demos ở dưới địa ngục nhưng ngay sau đó bị Thanatos giết chết. Đau buồn trước cái chết của người thân duy nhất còn lại của mình, Kratos thề sẽ trả thù tới tất cả những vị thần trên đỉnh Olympus.

Kratos thực hiện cuộc tấn công lớn vào Hi lạp nhằm gây sự chú ý đến tất cả các vị thần. Tuy bực tức vì hành động của Kratos nhưng Zeus vẫn cho anh 1 cơ hội cuối cùng để phục vụ cho hắn nhưng Kratos từ chối và bị Zeus giết chết.

Ngay khi vừa xuống địa ngục, Kratos đã chuẩn bị cho cuộc trả thù của Zeus, hắn giết chết chị Em của số phận (Sisters of Fate) rồi sau đó sử dụng cổng thời gian để quay ngược thời gian và ngăn chặn Zeus giết mình. Nhưng ngay khi Kratos chuẩn bị giết Zeus thì Athena lại ra đỡ đòn và chết. Trước khi mất, Athena tiết lộ bí mật rằng Zeus chính là cha của Kratos

Kratos hoàn toàn không quan tâm, cùng với sự giúp sức của các vị thần Titans Kratos tập trung toàn bộ sức mạnh để giết cho bằng được Zeus. Trong khi cuộc chiến diễn ra, Trái Đất đã hoàn toàn bị đảo lộn với thiên tai lũ lụt và núi lửa liên tục phun trào khiến thế giới rơi vào cảnh diệt vong. Kratos lần lượt giết từng vị thần một và cuối cùng là giết luôn cả Zeus. Sau đó tự sát để trả giá cho những hành động của mình và mang lại hi vọng cho Nhân Loại. 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

Aniplex hé lộ những hình ảnh đầu tiên của phim điện ảnh "Trapezium"

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Mới đây, Aniplex đã chính thức giới thiệu những hình ảnh đầu tiên của bộ phim hoạt hình chuyển thể từ tiểu thuyết ăn khách "Trapezium" của tác giả Takayama Kazumi. Đoạn trailer hé lộ ca khúc chủ đề "Nanmonai feat. Hoshimachi Suisei, sakuma" được trình bày bởi VTuber Hoshimachi Suisei với phần âm nhạc do MAISONdes đảm nhiệm.

Giải trí
Lên đầu trang