Hình ảnh bia mộ Internet Explorer được lan truyền với tốc độ chóng mặt

Microsoft đã ngưng hỗ trợ Internet Explorer sau 27 năm hoạt động, để tập trung vào trình duyệt nhanh hơn của mình, Microsoft Edge.

Đối với Jung Ki-young, một kỹ sư phần mềm người Hàn Quốc, quyết định ngừng sử dụng trình duyệt web Internet Explorer của Microsoft Corp đã đánh dấu sự kết thúc một phần nào đó về sự yêu thích của bản thân dành với công nghệ. 

Để tưởng nhớ trình duyệt có tuổi đời lâu nhất thế giới, anh đã dành một tháng và 430.000 won (330 USD) để thiết kế và làm một tấm bia với logo "e" truyền thống của Explorer và dòng chữ được khắc trên bia: "Đây là một công cụ tốt để tải về so với các trình duyệt khác."

Hình ảnh bia mộ Internet Explorer được lan truyền với tốc độ chóng mặt

Xem thêm: Microsoft xác nhận khai tử Internet Explorer vào tháng 6

Sau khi bia mộ ghi công được trưng bày tại một quán cà phê do anh trai của anh điều hành ở thành phố Gyeongju, miền nam nước này, bức ảnh về bia mộ đã lan truyền mạnh mẽ.

Microsoft đã ngưng hỗ trợ Internet Explorer sau 27 năm hoạt động, để tập trung vào trình duyệt nhanh hơn của mình, Microsoft Edge.

Hình ảnh bia mộ Internet Explorer được lan truyền với tốc độ chóng mặt

Xem thêm: Internet Explorer chính thức bị khải tử sau 27 năm hoạt động

Jung cho biết buổi tưởng niệm thể hiện cảm xúc lẫn lộn của anh đối với trình duyệt lâu đời này, IE đã đóng một vai trò quan trọng trong cuộc đời làm việc của anh.

Ra mắt vào năm 1995, Explorer đã trở thành trình duyệt hàng đầu thế giới trong hơn một thập kỷ vì nó được kết hợp với hệ điều hành Windows của Microsoft được cài đặt sẵn trong hàng tỷ máy tính được sản xuất trên toàn cầu.

Hình ảnh bia mộ Internet Explorer được lan truyền với tốc độ chóng mặt

Nhưng sau khi được ra mắt không lâu, IE lại bị Chrome của Google vượt mặt vào cuối những năm 2000 và đây cũng trở thành chủ đề của vô số meme trên mạng xã hội, với một số nhà phát triển Explorer chậm hơn nhiều so với các đối thủ của mình.

 

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Nghịch lý mang tên Frieren: Ngừng xuất bản suốt nửa năm, "Pháp Sư Tiễn Táng" vẫn đánh bại One Piece để thống trị Nhật Bản

Nghịch lý mang tên Frieren: Ngừng xuất bản suốt nửa năm, "Pháp Sư Tiễn Táng" vẫn đánh bại One Piece để thống trị Nhật Bản

hoanlagvnDũng Nhỏ TT

Bán được hơn 1,5 triệu bản sách chỉ trong vòng sáu tháng ngắn ngủi đã là giấc mơ của bất kỳ họa sĩ truyện tranh nào. Thế nhưng, lập nên kỳ tích đó mà không cần phát hành thêm bất kỳ một chương truyện mới nào trong suốt khoảng thời gian ấy thì chỉ có thể là "Sousou no Frieren". Siêu phẩm giả tưởng này vừa chính thức lập nên một cú sốc lớn khi dẫn đầu bảng xếp hạng doanh số nửa đầu năm 2026 của Oricon tại Nhật Bản.

Giải trí
Sao Nam Patton Oswalt Muốn Có Ratatouille 2 Nhưng Không Chấp Nhận Một Phần Tiếp Theo Kiểu “Kiếm Tiền Dễ Dàng”

Sao Nam Patton Oswalt Muốn Có Ratatouille 2 Nhưng Không Chấp Nhận Một Phần Tiếp Theo Kiểu “Kiếm Tiền Dễ Dàng”

Nguyễn Võ Bảo PhươngQuỳnh

Patton Oswalt, diễn viên lồng tiếng cho chuột Remy trong Ratatouille, bày tỏ mong muốn thực hiện phần tiếp theo nhưng khẳng định Ratatouille 2 chỉ nên được sản xuất khi có một câu chuyện thực sự xứng đáng, thay vì trở thành dự án chạy theo doanh thu.

Phim Ảnh
Lên đầu trang