Cốt truyện Days Gone: Khi cả thế giới tràn ngập trong sự tấn công của lũ Freakers (P.1)

Là một trong những tựa game mang chủ đề xác sống đáng chú ý nhất trong làng game thế giới thì Days Gone cũng có một cốt truyện vô cùng cuốn hút không giống như bất kì tựa game kinh dị tận thế nào

Days Gone được biết đến như là một tựa game lấy đề tài về hậu tận thế và bối cảnh liên quan đến các xác sống hoành hành trên toàn thế giới. Tuy nhiên nếu nói về cốt truyện thì Days Gone lại tập trung nhiều hơn vào nội tâm của nhân vật, kèm theo đó là những diễn biến giữa con người với nhau.

Nhân vật chính của câu chuyện là một "racing man" đúng nghĩa có tên Deacon, anh cùng là người đã cảm thấy vô cùng dằn vặt trước cái chết của người vợ của mình và luôn khép kín bản thân với những người xung quanh.

Câu chuyện của Days Gone bắt đầu sau 2 năm kể từ khi một trận đại dịch bùng nổ ở phạm vi toàn cầu, một loại Virus kì lạ đã biến hàng tỷ người trên thế giới biến thành những con quái vật mang tên Freakers. Những người nhiễm bệnh sẽ trở nên cực kì hung hãn và lao vào cắn xé những sinh vật sống khác trước mặt chúng.

Tất cả những chính phủ lớn trên toàn thế giới dường như không thể kiểm soát được tình hình và đánh phải chấp nhận bỏ mặc người dân của mình. Theo như những thống kê trong game thì đã có hơn 80% dân số thế giới đã bị biến đổi, bị chết hoặc mất tích khi dịch bệnh dần càn quét khắp mọi nơi.

Cốt truyện Days Gone: Khi cả thế giới tràn ngập trong sự tấn công của lũ Freakers P.1

Những con Freakers tập hợp lại với nhau thành những đàn lớn với số lượng lên đến hàng triệu con, chúng di chuyển từ thành phố hành sang thành phố khác và tấn công vào những khu vực cứu hộ được lập ra tạm thời. Cũng vì có số lượng quá lớn đã khiến cho không có bất kì một lực lượng quân đội nào có thể ngăn cản được lũ Freakers này tấn công để rồi mọi chuyện dần như không thể cứu vãn được.

Deacon cũng như hàng triệu người Mỹ khác đang phải vướng vào những rắc rối do đại dịch này gây ra, thành phố nơi mà anh chàng này đang ở đã hoàn toàn bị hủy diện khiến cho Deacon phải dẫn người vợ Sarah của mình chạy trốn.

Đi cùng với Deacon và Sarah là Boozer (tên thật là William Gray) - một người bạn thân của Deacon. Ba người đã tìm cách để len qua những con hẻm vắng với mục đích là tránh khỏi đàn Freakers đang chạy điên cuồng trong thành phố.

Thành phố lúc này đang trở thành tình trạng vô cùng hỗn loạn và những ai đã bị nhiễm rồi trở thành Freakers thì lại đang tìm mọi cách để săn lùng những người còn sống. Trong khi đang qua một con hẻm vắng thì Sarah đã vô tình nhìn thấy một cô bé đang ngồi sợ hãi, co ro vào một góc, trong khi cô bước đến để bắt chuyện thì nó bất ngờ đâm một nhát dao vào bụng do quá hoảng loạn.

Sarah lúc này đã bị thương rất nặng và có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến tính mạng, cũng chính vì thế mà Deacon đã phải từ bỏ kế hoạch chạy trốn khỏi thành phố của mình. May mắn thay anh đã tìm thấy được một chiếc trực thăng cứu hộ đang chuẩn bị cất cánh, thế là anh đã dùng súng để uy hiếm nhân viên chịu trách nhiệm có tên James O'Brian với mong muốn Sarah có thể được đi trước.

Cốt truyện Days Gone: Khi cả thế giới tràn ngập trong sự tấn công của lũ Freakers P.1  2

Còn bản thân của Deacon thì chấp nhận ở lại vì trực thăng đã hết chỗ, chưa kể Boozer cũng đang bị thương ở chân và không thể chạy được. Deacon lúc này đã từ biệt Sarah, đồng thời trao cho cô một chiếc nhẫn với ký hiệu của riêng mình, hứa với vợ của mình rằng bọn họ sẽ sớm đoàn tụ với nhau.

Sau đó thì Deacon và Boozer đã may mắn thoát khỏi được thành phố một cách an toàn, nhưng Sarah thì lại không được may mắn như thế khi mà chiếc máy bay đã chở cô đến một trạm cứu trợ tạm thwoif, nơi nhanh chóng bị đám Freakers tàn sát mà không còn ai sống sót cả. Cũng từ thời điểm đó thì Deacon đã cho rằng vợ mình đã chết khiến cho tinh thần của anh ta trở nên suy sụp hoàn toàn.

(Còn tiếp)

Bài liên quan

Bài đọc nhiều nhất

Bài mới trong ngày

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

Toyotarou tiết lộ nét vẽ cuối cùng của tác giả Akira Toriyama cho Dragon Ball Super

hoanlagvnDũng Nhỏ

Toyotarou tác giả của manga Dragon Ball Super mới đây đã tiết lộ một thông tin thú vị về quá trình sáng tác của bộ truyện. Toyotarou chia sẻ, cảnh cuối cùng trong manga, Piccolo chào tạm biệt cô giáo của Pan trong trang cuối manga Dragon Ball Super chap 103 là do chính tay tác giả Akira Toriyama vẽ.

Giải trí
Lên đầu trang